Gần 23 triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2022-2023, một lễ khai giảng đặc biệt sau đại dịch COVID-19.
Đó là thách thức của việc khắc phục hậu quả rất nặng nề của dịch bệnh để lại, của việc đổi mới giáo dục phổ thông; thách thức của việc nâng cao chất lượng, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, của việc phổ cập, việc đưa trẻ đến trường trên phạm vi cả nước; thách thức của sự vượt lên chính mình…
Bộ Trưởng Nguyễn Kim Sơn mong toàn thể lực lượng giáo viên ra sức cố gắng, phấn đấu hoàn thiện bản thân và đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt công cuộc đổi mới.
Bộ trưởng cũng mong muốn các bậc phụ huynh chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục để có sự đồng hành, hỗ trợ đối với ngành.
Đó là những mong muốn rất tâm huyết, thực tế, thiết thực của người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo nước nhà.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm trường còn rất nhiều khó khăn, nhiều học sinh không có quần áo mới để bước vào năm học mới; nhiều học sinh ở xa nên phải dậy từ lúc gà gáy canh 5 để đi bộ đến trường cho kịp giờ khai giảng.
Có những điểm trường ở vùng cao không có điện, không nước sạch, không có đường giao thông, nhưng các thầy cô vẫn nỗ lực cố gắng để các em có được cảm giác của ngày khai trường.
Có những mong ước thật đơn giản, nhưng thấm đẫm nước mắt, như mong ước của cô giáo Hà Thị Thanh Thanh - giáo viên đứng lớp tại điểm trường Tắk Pổ thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), là: "Mong muốn trong năm học mới của tôi là các em học sinh có được bữa ăn có thịt, đủ dinh dưỡng. Đồ dùng đồ chơi, quần áo mới cho các cháu".
Năm học mới, chúng ta cũng đừng quên rằng, từ năm 2006 đến nay, qua 4 đời Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng lời hứa tăng lương cho giáo viên vẫn chưa được thực hiện, hàng triệu giáo viên trên khắp cả nước vẫn tiếp tục đợi. Nhiều giáo viên có thâm niên hàng chục năm dạy học nhưng đồng lương vẫn còm cõi, không đủ trang trải cuộc sống gia đình, và tình trạng giáo viên nghỉ việc ồ ạt đã diễn ra.
Đó là những sự thật cần sớm được giải quyết.
Tuy nhiên, trong ngày khai trường đặc biệt này, trong muôn vàn gian khó, khuôn mặt các em học sinh vẫn luôn rạng ngời, phấn khởi bởi có sự đồng hành của các thầy cô giáo - vượt qua tất cả, các thầy cô giáo luôn hết lòng vì các em học sinh thân yêu, các em giương cao lá cờ Tổ quốc trên tay và cất cao bài hát Quốc ca đầy tự hào trong ngày khai giảng.
Trong bức thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi” như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay, đó là “đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.
Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục, kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa, chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và noi gương.
Một năm học bắt đầu, khởi nguồn cho những hy vọng mới.