Vụ “Không thở được ở Xuân Hải”: Xem xét di dời nhà máy gỗ băm dăm

QUANG ĐẠI |

Sau khi Báo Lao Động số 135 ngày 13.6.2017 đăng phóng sự điều tra “Không thở được ở Xuân Hải”, phản ánh tình trạng nhà máy gỗ băm dăm của Cty Thanh Thành Đạt gây ô nhiễm, thông tin từ Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, Cty TNHH Thanh Thành Đạt được Cty CP Cảng Vũng Áng - Việt Lào cho thuê 3.800m2 bãi cảng làm nơi tập kết, chứa hàng và xếp dỡ hàng dăm gỗ do nhà máy sản xuất.

Đại diện Cảng Xuân Hải cho biết hiện đã chấm dứt hợp đồng thuê bãi cảng với Cty Thanh Thành Đạt, tuy nhiên, Cty vẫn được sử dụng bãi cảng làm nơi vận chuyển hàng. Đại diện Cảng Xuân Hải cũng cho biết phía DN đã chú ý bảo vệ môi trường khi bơm xăng bằng cách phun nước thường xuyên để chống khuếch tán, và tấp chăn ướt tại các vị trí mối nối.

Ông Trần Quang Luận - Tổng GĐ Cty TNHH Thanh Thành Đạt cảm ơn Báo Lao Động đã thông tin về sự việc, và cho biết, quan điểm của Cty là không muốn hoạt động của nhà máy ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nên mấy năm gần đây đã có nhiều văn bản trình UBND tỉnh Hà Tĩnh xin di dời nhà máy về vị trí khác. “Trước đây, Cty Thanh Thành Đạt đề nghị được chuyển nhà máy về Khu công nghiệp Gia Lách, nhưng tỉnh chưa đồng ý vì chưa phù hợp. Vừa qua, Cty tiếp tục kiến nghị di dời nhà máy về xã Xuân Lĩnh; hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang xem xét. Quan điểm của tỉnh là các DN hoạt động phải bảo đảm môi trường, khuyến khích, thu hút đầu tư theo hướng chế biến chuyên sâu, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, thân thiện với môi trường” - ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định. 

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch của 300 nghìn hỗ trợ/tháng để “hít bụi” cả chục năm

QUANG ĐẠI |

“Chúng tôi không muốn nói nữa, vì kiến nghị đã quá nhiều, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp, các đoàn về kiểm tra cũng đã quá nhiều, công ty họ cũng đã hứa sẽ di dời. Nhưng rồi tất cả đâu lại vào đấy, máy cứ nổ, bụi vẫn bay, dân vẫn cứ chịu khổ, không ăn, không ngủ được...” - ông Nguyễn Văn Vân - Bí thư chi bộ thôn Lam Long, xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - kêu cứu với phóng viên Lao Động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Bi kịch của 300 nghìn hỗ trợ/tháng để “hít bụi” cả chục năm

QUANG ĐẠI |

“Chúng tôi không muốn nói nữa, vì kiến nghị đã quá nhiều, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp, các đoàn về kiểm tra cũng đã quá nhiều, công ty họ cũng đã hứa sẽ di dời. Nhưng rồi tất cả đâu lại vào đấy, máy cứ nổ, bụi vẫn bay, dân vẫn cứ chịu khổ, không ăn, không ngủ được...” - ông Nguyễn Văn Vân - Bí thư chi bộ thôn Lam Long, xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - kêu cứu với phóng viên Lao Động.