Người dân bất an
Đợt mưa lũ lớn ngày 29 - 31.10 đã qua nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi, trú thôn 6, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) vẫn chưa thể nào yên tâm khi mà vừa qua, sạt lở đã khiến cây cối, một phần lớn con đường vào nhà ông bị nuốt chửng xuống sông Ngàn Trươi.
Theo ông Lâm, sạt lở xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng 30.10. Khi cả nhà đang ngủ say thì nghe một tiếng ùm lớn, chạy ra xem mới biết nước lũ về lớn trên sông gây ra sạt lở.
Vị trí sạt lở chỉ còn cách tường nhà ông Lâm chừng hơn 50 cm khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bị đe dọa. Hôm sau, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm đã đến giúp gia đình ông Lâm chặt cọc tre để gia cố tạm thời bờ sông.
Sạt lở cũng đã làm sân nhà ông Lâm xuất hiện nhiều vết nứt dài nên ông còn phải chặt tre làm cọc trụ chống đỡ mái tôn ở sân.
"Dù đã kè tạm như vậy rồi nhưng gia đình tôi vẫn còn bất an, lo lắng lắm. Mong sao có nguồn kinh phí để kè kiên cố thì mới yên tâm được” - ông Lâm chia sẻ.
Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên cũng xảy ra phức tạp, khó khắc phục.
Như ở điểm sạt lở sau nhà gia đình ông Cao Nam Tình (60 tuổi, ở thôn Phương Trứ) xảy ra vào đợt mưa lũ ngày 11.10 đã khiến tường và một phần vách chuồng chăn nuôi bị đổ xuống sông.
Đến ngày 14.10 chính quyền địa phương đã huy động 200 người, vận chuyển 100 khối đá hộc, 50 chiếc lưới thép cùng hàng trăm cọc tre tiến hành kè tạm gia cố.
Thế nhưng, chỉ được vài tuần, khi đợt mưa khác đến đã kéo một phần bờ kè tạm và một dãy dài kè cũ kế bên xuống sông.
Huyện Cẩm Xuyên sau đó đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng với hàng chục dân quân tự vệ của xã Cẩm Duệ tiến hành khắc phục, kè rọ đá hộc và đóng cọc tre chống sạt lở đoạn sau vườn gia đình ông Tình.
"Hiện, gia đình tôi tạm yên tâm sau khi đã được chính quyền quyền địa phương quan tâm, huy động nhân lực, vật lực khắc phục kè chống sạt lở sau vườn nhà. Thế nhưng, về lâu dài, rất mong có dự án kè bờ sông kiên cố thì mới thật sự yên tâm được” - ông Tình chia sẻ.
Sông Ngàn Mọ sạt lở cũng cuốn trôi tường rào và tiến sát vào nhà ở của gia đình bà Phạm Thị Lan (52 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ). Dù đã được đóng cọc tre, rọ đá kè tạm nhưng bà vẫn chưa hết lo lắng, bất an.
Mong có một dự án kè kiên cố bờ sông
Ông Đặng Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - cho hay, tình trạng sạt lở sông Ngàn Mọ qua địa bàn sau 2 đợt mưa lũ vừa qua rất phức tạp với nhiều vị trí sạt lở đe dọa đến nhà dân và công trình chăn nuôi.
Xã đã chủ động khắc phục đợt 1 và báo cáo huyện khắc phục đợt 2. Tuy nhiên, về lâu dài rất mong huyện, tỉnh bố trí kinh phí thực hiện dự án kè bờ sông cho kiên cố thì mới hạn chế được sạt lở một cách hiệu quả nhất.
Tại sông Minh qua phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) cũng xảy ra sạt lở lớn sau 2 đợt mưa lũ vừa qua. Đáng lo ngại là sạt lở đã ảnh hưởng đến khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười.
Ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương - cho biết, sau sạt lở, chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên. UBND thị xã Hồng Lĩnh sau đó cũng đã báo cáo với Chi cục Thủy lợi và UBND tỉnh Hà Tĩnh để có phương án kè khắc phục tạm thời.
Còn về lâu dài địa phương mong muốn có một dự án kè kiên cố bờ sông để chống sạt lở đồng thời bảo vệ được công trình Di tích lịch sử văn hóa Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười.