Sau chiến thắng của U23 quốc gia, chúng ta phải biết cách “hạ cánh”

QUANG ĐẠI |

Chưa bao giờ, nền bóng đá Việt Nam đạt đến đỉnh cao như hiện nay. Cảm hứng tự hào, cảm xúc thăng hoa mà tuyển U23 Việt Nam mang lại là rất to lớn. Nhưng sau chiến thắng, chúng ta phải biết cách “hạ cánh” trở về với thực tại, để vươn lên đỉnh cao mới.

Những chiến thắng giòn giã, liên tiếp của tuyển U23 Việt Nam trước những đối thủ tầm cỡ mạnh nhất châu lục đã mang lại những cảm xúc ngạc nhiên và vui sướng, tự hào chưa từng thấy trong thể thao.

Đó không chỉ là vinh quang của một đội bóng trong một giải đấu, mà là cái gì đó lớn lao, thiêng liêng hơn, về tình cảm yêu nước, ý thức tự hào dân tộc. Đó là điều vĩ đại, tuyệt vời mà bóng đá mang lại.

Hôm nay, chúng ta hân hoan chào đón các chiến binh trở về từ vòng hào quang chiến thắng. Sự tôn vinh dành cho đội tuyển, và HLV, là hoàn toàn xứng đáng. Họ thực sự đã trở thành tượng đài trong lịch sử bóng đá quốc gia.

Tuy nhiên, sau giây phút thăng hoa trên đỉnh cao vinh quang, chúng ta phải “hạ cánh” trở về mặt đất. Trở về, để chiêm nghiệm lại chính mình, nuôi dưỡng một tình yêu bóng đá bền vững, và cùng chung tay xây dựng một nền bóng đá mạnh, xứng với tiềm năng.

Đội tuyển Việt Nam cần được thử thách nhiều hơn, để khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp. Qua các trận đấu với các đội mạnh hơn như Hàn Quốc, Iraq, Qatar, và đặc biệt là Uzbekistan, chúng ta vẫn còn nhiều trăn trở, lo lắng. Thể lực, thể hình của chúng ta, vẫn yếu kém so với nhiều đội. Sức bền, sức càn lướt của chúng ta vẫn chưa bằng họ. Khả năng kiểm soát bóng chưa tốt.

Về mặt kỹ thuật, vốn là sở trường của bóng đá Việt Nam, nhưng so với Uzbekistan, họ vẫn thể hiện là một đội bóng có kỹ thuật vượt trội, với khả năng đi bóng, chuyền bóng, kiểm soát bóng, phối hợp rất tốt.

Về cá nhân, chúng ta có nhiều ngôi sao xuất sắc; nhưng thực tế là chưa có ai đủ tầm, để chơi bóng tại Châu Âu. 

Điều đó cho thấy, để giữ vững vị thế và trở thành một đội bóng đẳng cấp châu lục, chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều. Nhìn rõ thực tế, để chúng ta không quá ảo tưởng, đến mức “vỡ mộng”, nếu sau này đội tuyển không thành công như kỳ vọng ở những giải đấu khác.

Và một điều nữa, bóng đá dù kỳ diệu đến mấy, vẫn là bóng đá. Cảm hứng từ bóng đá mang lại không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, vốn có quy luật và “luật chơi” hoàn toàn khác. Để trở thành “rồng”, “hổ” về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, quân sự,... chúng ta còn phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thử thách, còn chông gai, phức tạp hơn nhiều lần trận mưa tuyết trên sân vận động Thường Châu chiều 27.1.

Bay lên được cao đã khó, biết hạ cánh an toàn càng khó hơn. Hạ cánh, để nhìn rõ mình, củng cố tiềm năng và sức mạnh, để vươn tới.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

HLV U23 Uzbekistan: “U23 Việt Nam đã cho thấy thứ bóng đá đẹp”

HOÀI ĐAN |

Sau khi giành chức vô địch U23 Châu Á 2018, HLV Ravshan Khadayrov của U23 Uzbekistan cho biết, đội bóng của ông xứng đáng với chức vô địch châu lục, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi đối với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vuột cup, ông Park xin lỗi người hâm mộ

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút ở trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chúng tôi biết ơn các cầu thủ U23 Việt Nam"

Cường Ngô |

Dù Việt Nam chỉ giành được vị trí á quân Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á sau trận thua 2-1 trước Uzbekistan, nhưng các cổ động viên rất hài lòng với phần thể hiện của các chàng trai. Thậm chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam còn đến "chảo lửa" Mỹ Đình hô vang tên các cầu thủ Việt Nam.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

HLV U23 Uzbekistan: “U23 Việt Nam đã cho thấy thứ bóng đá đẹp”

HOÀI ĐAN |

Sau khi giành chức vô địch U23 Châu Á 2018, HLV Ravshan Khadayrov của U23 Uzbekistan cho biết, đội bóng của ông xứng đáng với chức vô địch châu lục, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi đối với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vuột cup, ông Park xin lỗi người hâm mộ

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút ở trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chúng tôi biết ơn các cầu thủ U23 Việt Nam"

Cường Ngô |

Dù Việt Nam chỉ giành được vị trí á quân Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á sau trận thua 2-1 trước Uzbekistan, nhưng các cổ động viên rất hài lòng với phần thể hiện của các chàng trai. Thậm chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam còn đến "chảo lửa" Mỹ Đình hô vang tên các cầu thủ Việt Nam.