Phường Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội): Ai “đút túi” hàng chục triệu đồng “phí gửi xe” mỗi tháng tại bãi xe trái phép?

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Theo đơn thư phản ánh của người dân gửi đến Báo Lao Động, từ lâu, vỉa hè khu vực ngõ Hàng Cháo (phường Cát Linh, quận Đống Đa) bị chiếm dụng làm bãi gửi xe trái phép. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không hề hay biết tình trạng trên. Vậy, chục triệu đồng phí gửi xe mỗi tháng đang bị chiếm dụng và rơi vào túi của những cá nhân nào?

Muốn gửi xe phải chờ người khác bán xe mới có chỗ

Theo phản ánh của người dân, vỉa hè ở khu vực trước Viện Khoa học Thể dục Thể thao, ngõ Hàng Cháo luôn có khá nhiều ôtô được đỗ ngay ngắn, chiếm toàn bộ vỉa hè của khu vực này, khiến người dân phải đi xuống lòng đường và gây mất mỹ quan đô thị. Tình trạng trên diễn ra từ lâu nhưng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm việc chống tái lấn chiếm.

Trong vai một người dân sinh sống quanh khu vực muốn tìm một chỗ gửi xe ban đêm, PV di chuyển đến khu vực bảo vệ tại tòa nhà của Viện Khoa học Thể dục Thể thao, người bảo vệ trông giữ xe ở đây cho hay: “Hiện tại, khu vực này đã hết chỗ gửi xe ôtô. Nếu gửi xe ban đêm theo tháng thì đã hết chỗ đỗ vì mọi người đã đăng ký gửi chật kín”.

Người bảo vệ này cho biết thêm: “Vị trí gửi xe chính trên vỉa hè này (vỉa hè trước Viện Khoa học Thể dục Thể thao - PV), gửi xe ban đêm với giá là 1.800.000 đồng/tháng”. Người bảo vệ này còn khẳng định chủ yếu người dân gần khu vực quanh đây gửi xe ôtô theo tháng, mà họ đã gửi bao nhiêu năm nay rồi. Nếu muốn gửi xe phải chờ một người khác “bán xe” mới có chỗ trống để đỗ.

Theo ghi nhận của PV, lúc nào trong khu vực này luôn có hơn chục chiếc ôtô đỗ trên vỉa hè. Bảo vệ khẳng định: “Ban ngày chủ yếu là xe của khách ở cơ quan hoặc khách hàng ở quán café với giá 70.000 đồng/ngày (7h30-18h). Gửi ngày thỉnh thoảng vẫn có thể xếp chỗ đỗ được”. Người này khẳng định là nhân viên bảo vệ của Viện Khoa học Thể dục Thể thao.

Công an biện lý do lực lượng mỏng?

Nếu tính trung bình gửi xe ôtô ban đêm 1.800.000 đồng/tháng và 70.000 đồng/ngày. Bãi gửi xe này có sức chứa khoảng hơn 10 xe ôtô ước tính số tiền thu lợi cũng lên tới vài chục triệu đồng mỗi tháng. Vậy ai là người tiếp tay cho hoạt động lập bãi gửi xe trái phép và số tiền trên rơi vào túi những ai?

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Đỗ Quang Hiển - Phó Trưởng Công an phường Cát Linh - thừa nhận, tại khu vực này có nhiều quán bán hàng ăn sáng và một dãy café, nên sáng, trưa, tối đều có ôtô đỗ ở đây. Khẳng định có việc lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên công an phường Cát Linh khẳng định không hề biết ở đây lập bãi gửi xe trái phép.

Tại khu vực vỉa hè ngõ Hàng Cháo, Công an phường Cát Linh đã xử lý liên tục về hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, khu vực này luôn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, Phó Trưởng Công an phường Cát Linh cho rằng: “Khu vực xử lý liên tục nhưng vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm. Về mặt nhãn quan, chỉ cần đi lướt qua là có vấn đề gì. Do địa bàn hơi khuất, nên chúng tôi chủ quan và nhận lỗi về việc vỉa hè bị ôtô chiếm dụng”.

“Tại khu vực này, chúng tôi đã nhiều lần lập biên bản và xử phạt ôtô đỗ trái phép. Lý do xảy ra tình trạng trên cứ cho là lực lượng mỏng, nhiều địa điểm phải xử lý trên địa bàn. Vì vậy, việc tập trung xử lý một chỗ chỉ mang tính thời điểm. Lực lượng chức năng rút đi là lại tái vi phạm lấn chiếm. Chúng tôi làm không sai, nhưng chưa đầy đủ, chưa dốc hết sức mình” - ông Hiển thừa nhận.

“Tới đây, phát hiện có tình trạng biến vỉa hè thành bãi gửi xe trái phép, chúng tôi thu thập tài liệu, nếu có tình trạng trên chúng tôi sẽ xử lý ngay theo hướng mời người trông coi đó ra. Chính cơ quan (Viện Khoa học Thể dục Thể thao - PV) chúng tôi mời lên phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm” - Thiếu tá Hiển khẳng định.

NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.