Phía sau “Vợ người ta“

Anh Đào |

Bảng phong thần của “Gúc” (Google) hôm qua đã lại được xướng lên. Và thú thật, tôi đã phải “tra gúc” để xem “trò chơi Slither” là cái gì mà lại đứng top tìm kiếm nhiều nhất năm 2016 ở Việt Nam.

Ra nó là trò chơi “rắn săn mồi”! Thật buồn cho Pokemon Go đấy. Rồ lên một dạo, rồi cũng biến nhanh không kém tốc độ “đú”.

Sau rắn, chủ đề tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Euro 2016, rồi “Chúng ta không thuộc về nhau” (Bài hát của Sơn Tùng M-TP). Sau “không thuộc về nhau” là “Phía sau một cô gái” (bài hát của Soobin Hoàng Sơn), rồi Vietlott, Minh Béo, "Hậu duệ mặt trời" (một bộ phim Hàn Quốc), "Vợ người ta" (bài hát của Phan Mạnh Quỳnh) và "Thách thức danh hài" (một game show truyền hình).

Có thể kết luận một cách chắc nịch, xu hướng tìm kiếm của người Việt là một sự “ổn định hiếm thấy”.

Xuân Mai, giá vàng, các bài hát "Em của ngày hôm qua", "Con bướm xuân", "Anh không đòi quà"... năm 2014. Cho đến "Vợ người ta", "Cô dâu 8 tuổi", "Chàng trai năm ấy", "Fast and Furious 7", “How old net”… năm 2015 và giờ: 2 trò chơi, một bộ phim, vài bài hát, chút hiếu kỳ và ước mơ đổi đời.

Có lẽ, đây sẽ lại là một cơ hội để người ta nhắc lại “những kẻ vô công rồi nghề”! Một thông số để lên án dân trí thấp. Bởi giải thích một cách tiêu cực, người ta nhìn thấy trong “rắn săn mồi” tỉ lệ thất nghiệp, hay sự vô bổ. "Chúng ta không thuộc về nhau" - một bài hát về sự chia xa. Còn Vietlott - một trái sung.

Hình ảnh hóa “bi kịch tìm kiếm” này sẽ cho thấy hình ảnh những người trẻ, ngồi phệ bụng trước máy tính, miệng ư ử “chúng ta không luộc được rau”, công việc chính là “rắn săn mồi” mà mơ ước viển vông về những con số thần thánh có thể “sau một đêm thành tỉ phú”.

Có thể, có một phần sự thật trong “bảng xếp hạng” khách quan đến lạnh lùng, về mối quan tâm ấy.

Nhưng rõ ràng, đó không phải là một chỉ số phản ánh dân trí của cả một cộng đồng. Bởi mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, hay rộng hơn là Internet giờ đây đã trở thành một phương tiện hữu hiệu để người ta có thể làm việc, vừa có thể giải trí, chẳng hề chứa đựng “góc độ nhận thức” hay việc thiếu chính kiến.

Chẳng có logic nào cho thấy một người nghe nhạc Sơn Tùng thì có nghĩa mù tịt với tất cả những gì còn lại. Hay những thanh niên vỗ đùi với “rắn săn mồi” thì là loại vô công rồi nghề cả.

Nhu cầu giải trí xét ra, là một phần quan trọng của cuộc sống, nếu như không nói đó là một biện pháp hữu hiệu để xả stress.

Vì thế, hãy để đầu óc nhẹ nhàng bằng cách coi cái bảng phong thần của Gúc như một thông tin giải trí như "Phía sau một cô gái", như "Vợ người ta" sau khi đã tốn quá nhiều thời gian, sức lực và cả nơ ron thần kinh cho việc kiếm tiền.

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".