Người phụ nữ kêu cứu vì chồng cũ mang con 6 tháng tuổi đi đâu không rõ

Hà Anh |

Đã hơn 1 năm nay, chị Thủy không được bồng bế, chăm sóc con mình. Bởi, kể từ lúc con mới 6 tháng tuổi, người chồng cũ đã mang bé đi đâu không rõ…

Con rời xa vòng tay mẹ khi mới 6 tháng tuổi

Cuối tháng 7.2024, Báo Lao Động nhận được “Đơn kêu cứu” của chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Trong đơn, chị Thủy mong Báo Lao Động lên tiếng để giúp chị tìm và chăm sóc con theo đúng thiên chức của người mẹ, cũng như quy định của pháp luật…

Đầu tháng 8.2024, chúng tôi đã về thôn Phương Thượng, xã Phương Chiểu để gặp chị Thủy và bà Đào Thị Quy (SN 1950, bà ngoại chị Thủy).

Chị Nguyễn Thị Thủy không nén nổi cảm xúc khi nhắc tới đứa con. Ảnh: Hà Anh
Chị Nguyễn Thị Thủy không nén nổi cảm xúc khi nhắc tới đứa con. Ảnh: Hà Anh

Khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của chị Thủy, bà Quy sụt sịt khóc, kể: “Khi mới gần 5 tuổi, mẹ mất, bố bỏ đi, nên vợ chồng tôi đã nuôi hai chị em Thủy từ đó. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn, Thủy cũng dần trưởng thành, rồi xa ông bà để đi học, đi làm… Vào thời điểm cuối năm 2021, Thủy có đưa bạn trai, quen qua mạng xã hội là cháu Bùi Xuân Ngọc (SN 1991, quê ở Thái Nguyên) về giới thiệu với gia đình.

Tiếp đó, ngày 10.1.2022, hai cháu đăng ký kết hôn tại UBND xã Phương Chiểu. Sau khi sinh cháu Bùi Quốc V. (26.12.2022) được 2 tháng, Thủy mang con về nhà chúng tôi ở và trình bày là hai vợ chồng có quan điểm sống không hợp, hay cãi nhau… nên ly thân để làm thủ tục ly hôn. Giai đoạn này Ngọc thỉnh thoảng qua thăm con. Vào thời điểm giữa tháng 7.2023, Ngọc có qua nhà tôi và bế cháu V. đi. Hơn 1 năm nay, gia đình tôi không được gặp cháu V.”.

Theo chị Thủy, trong thời gian còn chung sống, hai vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, không thể hàn gắn nên chị đã gửi Đơn xin ly hôn ra Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

“Sau khi tôi gửi Đơn xin ly hôn ra tòa, giữa tháng 7.2023, anh Ngọc đã tới nhà bà ngoại tôi - nơi 2 mẹ con tôi sinh sống để cà khịa, đánh tôi. Sau khi bà can ngăn, tôi đi ra ngoài để mua đồ cho con thì anh Ngọc đã lợi dụng bế cháu V. - lúc đó 6 tháng tuổi đi. Khi về nhà, không thấy con và anh Ngọc đâu, tôi gọi điện thoại thì được biết là anh Ngọc mang cháu V. về Thái Nguyên. Quá thương nhớ con, tôi đã tới nhà bố mẹ anh Ngọc (tại thôn Bún 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) để tìm con. Khi tôi đang bế con, anh Ngọc đã dùng vũ lực tước đoạt cháu V. từ tay tôi, rồi mang đi, cho đến nay, hơn 1 năm nay, tôi chưa được gặp con” - chị Thủy vừa khóc, vừa thuật lại.

Hơn 1 năm ròng rã tìm con

Ngày 30.1.2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã ban hành bản án số 04/2024/HNGĐ-ST về việc tranh chấp ly hôn.

Trong bản án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định cho chị Nguyễn Thị Thủy được ly hôn với anh Bùi Xuân Ngọc; giao cháu Bùi Quốc V. cho chị Thủy nuôi dưỡng, chăm sóc cho tới khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi, tính từ ngày án có hiệu lực pháp luật…

Nhớ con, chỉ Thủy mang bức ảnh của con ra ngắm, nhìn. Ảnh: Hà Anh
Nhớ con, chỉ Thủy mang bức ảnh của con ra ngắm, nhìn. Ảnh: Hà Anh

Từ lúc con rời xa vòng tay của mình, chị Thủy đã luôn tìm mọi cách để được gặp con, nhưng ước nguyện của chị vẫn chưa thành hiện thực…

“Không ngày nào tôi không nghĩ đến cháu. Lòng tôi quặn đau, bởi thời điểm con rời xa, cháu mới có 6 tháng tuổi, gầy yếu xanh xao, liên tục ốm… do sinh thiếu tháng. Thương con, nhớ con, muốn được chăm sóc con… nên tôi đã nhiều lần đi tìm ở khắp nơi, nhưng do anh Ngọc liên tục thay đổi chỗ ở nên không gặp được. Từ lúc anh Ngọc bế cháu V. đi đến nay là hơn một năm, tôi suy sụp tinh thần, bị stress kéo dài, luôn nghĩ tới hành động “tiêu cực”. Tôi là người mẹ bất hạnh!” - chị Thủy khóc.

Ngoài tự đi tìm con, chị Thủy đã có “Đơn kêu cứu” gửi cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Phú Lương…

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, sau khi nhận được đơn của chị Thủy, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để hỗ trợ, tuy nhiên nguyện vọng chính đáng, đúng quy định của pháp luật của chị Thủy không được thực hiện.

“Sau nhiều lần vận động, làm việc của cơ quan Thi hành án Thành phố Hưng Yên, Công an huyện Phú Lương, UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên… nhưng anh Bùi Xuân Ngọc vẫn không giao cháu Bùi Quốc V. để tôi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là vi phạm pháp luật Hình sự với tội “Không chấp hành án” được quy định tại Điều 380, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)” - chị Thủy bức xúc.

Chị Nguyễn Thị Thủy ký “Đơn kêu cứu” gửi Báo Lao Động. Ảnh: Hà Anh
Chị Nguyễn Thị Thủy ký “Đơn kêu cứu” gửi Báo Lao Động. Ảnh: Hà Anh

Sau hơn 1 năm không được gặp con, chị Thủy tha thiết đề nghị Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng hỗ trợ... để chị được đón, chăm sóc cháu V. vì cháu còn quá bé và chị Thủy kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của anh Bùi Xuân Ngọc.

Trong văn bản trả lời đơn của chị Nguyễn Thị Thủy, ngày 29.5.2024, Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) cho hay: “… Đối với bản án số 04/2024/HNGĐ-ST ngày 30.1.2024 của Tòa án Nhân dân TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên “về việc tranh chấp ly hôn” và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 220/QĐ-CCTHADS ngày 11.3.2024 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về việc thi hành bản án giao cháu Bùi Quốc V. cho chị Nguyễn Thị Thủy nuôi dưỡng, chăm sóc cho tới khi cháu trưởng thành đủ 18 tuổi.

Công an huyện Phú Lương đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã Phấn Mễ và cơ sở xóm Bún 1 đến gia đình ông Bùi Văn Thư và bà Bùi Thị Đức tại xóm Bún 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thông báo toàn bộ nội dung Bản án, Quyết định thi hành án và động viên gia đình vận động con trai là anh Bùi Xuân Ngọc tự nguyện thi hành án.

Bản thân anh Bùi Xuân Ngọc phải chấp hành Bản án, tuy nhiên, anh Ngọc không còn đăng ký thường trú tại xóm Bún 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh Ngọc và cháu V. hiện không ở tại địa phương…”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lòng người cha có con mắc bệnh 1 tỉ người mới có 1 người

Thanh Hương |

Sinh ra với một căn bệnh hiếm, 1 tỉ người mới có một người mắc phải, tuổi thơ của Thanh Sơn là chuỗi ngày gắn liền với chiếc bô xanh, với bệnh viện và những ca phẫu thuật.

Lương thấp, nhiều công nhân trì hoãn việc sinh thêm con

NGỌC DIỆP - THÚY ANH |

Lương thấp, nhiều công nhân ở Hà Nội đã quyết định trì hoãn việc sinh thêm con do lo ngại không đáp ứng đủ điều kiện kinh tế.

Kết hôn và sinh con - Không chỉ là chuyện cá nhân

Thiên An |

Khi được hỏi ý kiến “Vì sao mong muốn kết hôn muộn sau 30 tuổi”, có đến 62% cho rằng lý do chủ yếu vẫn là nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Sở GDĐT Thái Bình xin lỗi thí sinh, phụ huynh về sai sót

TRUNG DU |

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xin lỗi và mong thí sinh, phụ huynh, nhân dân thông cảm về sự cố sai sót điểm thi vào lớp 10.

Cựu Chủ tịch Bắc Ninh nhận quà sinh nhật 1 tỉ đồng từ bà chủ AIC

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỉ đồng, trong đó có dịp sinh nhật được bà chủ AIC tặng quà 1 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - được Bộ trưởng Bộ Công an điều động sang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp chiếm đường của dân, chính quyền cơ sở bất lực

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Đường đi chung tại tổ 7, thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) bị doanh nghiệp quây tôn, dựng công trình trái phép, chiếm dụng lối đi hơn 1 năm nay.

Khách "bất lực" khi lái xe ôm công nghệ chở vào đường cấm

Tô Thế |

Hà Nội - Khi biết tài xế xe ôm công nghệ chở lên Vành đai 2 trên cao, hành khách bất lực, không biết xử lý thế nào.

Nỗi lòng người cha có con mắc bệnh 1 tỉ người mới có 1 người

Thanh Hương |

Sinh ra với một căn bệnh hiếm, 1 tỉ người mới có một người mắc phải, tuổi thơ của Thanh Sơn là chuỗi ngày gắn liền với chiếc bô xanh, với bệnh viện và những ca phẫu thuật.

Lương thấp, nhiều công nhân trì hoãn việc sinh thêm con

NGỌC DIỆP - THÚY ANH |

Lương thấp, nhiều công nhân ở Hà Nội đã quyết định trì hoãn việc sinh thêm con do lo ngại không đáp ứng đủ điều kiện kinh tế.

Kết hôn và sinh con - Không chỉ là chuyện cá nhân

Thiên An |

Khi được hỏi ý kiến “Vì sao mong muốn kết hôn muộn sau 30 tuổi”, có đến 62% cho rằng lý do chủ yếu vẫn là nỗi lo cơm áo gạo tiền.