Sau buổi sáng vui chơi tại trung tâm thương mại, chiều ngày nghỉ lễ, anh Đặng Hoàng Thái (45 tuổi, Ba Đình) dẫn các con tới công viên Thủ Lệ để vui chơi, chụp ảnh và tham quan vườn thú trong tiết trời đẹp, khô ráo.
“Tôi lựa chọn công viên làm địa điểm vui chơi để các con có không gian rộng rãi, tự do hoạt động. Bên cạnh đó, tôi và gia đình tranh thủ lưu lại những kỉ niệm đẹp ngày nghỉ lễ tại đây” - anh Thái chia sẻ.
Anh Thái cho rằng, ngoài các chuồng thú, công viên Thủ Lệ còn có nhiều trò chơi ngoài trời, giúp các con vui chơi lành mạnh: “Đã lâu tôi không quay lại công viên Thủ Lệ, không ngờ hôm nay công viên có lượng khách đông đến vậy”.
Thay vì chen chân tại nhiều khu vui chơi đông đúc, anh Nguyễn Mạnh Tiến (30 tuổi, Hà Đông) dẫn gia đình tới công viên Cầu Giấy để vui chơi vào ngày nghỉ lễ.
“Sau khi cho các con vui chơi thoải mái, tôi cũng tranh thủ đi dạo để tận hưởng không khí trong lành tại đây” - anh Tiến cho biết.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào chiều 18.4, tại các công viên ở trung tâm Hà Nội như công viên Thủ Lệ, công viên Cầu Giấy... đón nhận hàng ngàn người dân tới để vui chơi, đi dạo, tập thể dục.
Tại công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), khu vực chuồng thú như hổ, voi, dê, ngựa... thu hút được nhiều trẻ em, các bạn nhỏ đều tỏ ra thích thú với việc ngắm nhìn và cho thú ăn.
Bên cạnh đó, công viên Thủ Lệ cũng thu hút được nhiều trẻ em bởi các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời.
Nhiều người lớn, phụ huynh cũng lựa chọn địa điểm này để đi dạo, trò chuyện, tận hưởng tiết trời nắng đẹp ngày nghỉ lễ.
Các khu vui chơi ngoài trời tại công viên Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người.
Nhiều phụ huynh dẫn con nhỏ tới đây vui chơi cũng tranh thủ trò chuyện, nghỉ ngơi tại chỗ.