Nhớ về anh! Nhớ Ngày sinh nhật 7.7! Người Thầy đáng kính - Đại tá, Phi công Nguyễn Đức Hảo.
...
Tấm lòng bồ tát! Thương nhớ đồng đội của chồng, nhớ cả ngày sinh nhật. Trước đây, chúng tôi (*) gắn bó như ruột thịt! Hôm qua (6.7), tôi cũng đến chia buồn cùng đoàn 918, đến chia buồn và thắp hương viếng đại tá Lê Kiêm Toàn - Lữ đoàn trưởng 918.
Chị Đặng Thu Lan- vợ liệt sỹ Toàn- chia sẻ điều tâm sự của mình. Chị luôn nhắc tới những hoàn cảnh khó khăn của những đồng đội của chồng: Liệt sỹ Nguyễn Bá Thế có bố và hai anh rể mới mất, bố vợ đang mắc bệnh ung thư; liệt sỹ Lê Đức Lam vợ mới được nhận vào làm hợp đồng ở công ty Thái Dương, đang có thai 6 tháng nhà ở không có phải đi thuê...
Hình ảnh trong lễ tiễn đưa Phi đội trưởng CASA-212, Đại tá Nguyễn Đức Hảo về với đất mẹ hôm 3.7, tại TPHCM. Ảnh: Hà Nội Mới |
+++
(*) Trên đây là những dòng tâm tư của chị Nguyễn Hồng Nga - vợ của một một đại tá thuộc Lữ đoàn Không quân 918, thuộc Quân chủng Phòng không Không quân, đồng đội của các chiến sĩ - liệt sĩ trên chiếc máy bay gặp nạn CASA 212.
Hãy chung tay chia sẻ khó khăn với gia đình các chiến sĩ và góp phần hoàn thành tâm nguyện của các anh để lại bằng cách soạn tin nhắn: CS gửi 1408.
Hoặc gửi trực tiếp về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/04.39233708; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn!