Như Báo Lao Động đã có bài phản ánh Băm nát những cánh rừng già tìm giấc mộng vàng tại huyện Đồng Hỷ. Khi dấu chân phu vàng bước qua, vết thương của những cánh rừng già lại hiện hữu, hằn sâu theo năm tháng.
Ngoài những hầm lò được khoét sâu để thỏa giấc mơ vàng, các chủ bưởng còn trắng trợn mang máy móc, thiết bị vào tận lõi rừng. Những lán trại mọc lên cạnh các hầm vàng với nhiều người trông coi, cảnh giới.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Cẩm Long - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra các hầm vàng chui tại huyện Đồng Hỷ. Lực lượng kiểm lâm cơ động cũng đã trực tiếp vào phối hợp với địa phương để kiểm tra tại các khu rừng này.
"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cho kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm nếu phát hiện được các trường hợp vi phạm. Không để tiếp diễn tình trạng xâm phạm đến những cánh rừng", ông Long cho biết.
Cũng theo Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, vào thời điểm tháng 4.2023, công an huyện Đồng Hỷ đã từng đi kiểm tra, phá một số tụ điểm vàng tặc. Tuy nhiên, vẫn chưa bắt và xử lý được đối tượng nào có liên quan.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, những cánh rừng bị vàng tặc đục khoét chủ yếu thuộc địa phận xã Hợp Tiến, Cây Thị.
Những đội phu của các chủ bưởng sẽ đào bới ở nhiều vị trí, khi thấy có dấu hiệu vàng sẽ đào hầm lần vết khai thác. Khi hết trữ lượng sẽ nhổ trại để lại những vết thương cho rừng già.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thường hoạt động theo chu kỳ, đục sâu trong lõi rừng. Để di chuyển tới đây phải mất hàng giờ đi bộ, men theo con đường khúc khuỷu.
Đặc biệt, mỗi khi vàng tặc hoạt động sẽ có người cảnh giới ở phía bên ngoài. Khi khai thác xong, những đội phu sẽ rút đi, máy móc vẫn để lại rừng chờ cơ hội tiếp tục đục khoét.