Chiều 27.7, anh Nguyễn Bá Quỳnh (sinh năm 1982, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, anh đã có đơn tố cáo gửi đến công an về việc anh bị người của nhà xe khách Thu Thoại hành hung.
Theo nội dung đơn tố cáo, do đã liên hệ qua số điện thoại đặt vé từ trước, khoảng 20h30 tối ngày 25.7, anh Quỳnh cùng 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) đón xe khách giường nằm Thu Thoại biển kiểm soát 29B - 053.94 tại ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên để đi ra Hà Nội.
Khi lên xe, 3 cha con anh Quỳnh được xếp 3 giường dãy 1, hàng ngang đúng như vé đã đặt trước. Tuy nhiên, sau khi xe chạy được khoảng 600m, đến trước cổng nhà xe Thu Thoại (thuộc Khối 1, thị trấn Cẩm Xuyên) chủ xe muốn đổi giường của anh Quỳnh cho hành khách khác.
Với lý do 2 con còn nhỏ, phải nằm giữa 2 cháu để trông con và cũng không muốn đổi chỗ cho một hành khách mang bệnh ung thư nặng nằm cạnh con mình nên anh Quỳnh từ chối đổi ghế nhưng nhà xe vẫn cố thuyết phục.
Không chấp nhận, anh Quỳnh đã đưa theo 2 con nhỏ xuống xe để bắt xe khác tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Sau khi xuống xe, anh Quỳnh chụp ảnh và quay clip về chiếc xe Thu Thoại này thì bị chủ xe, 2 lơ và 1 lái xe tiến đến ép bắt xóa ảnh và clip.
“Tôi có giải thích chỗ này không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên tôi không xóa. Thế rồi 2 lơ xe nhảy vào xe 29B - 053.94 lấy ra 2 hung khí tròn, to, dài khoảng 60-80cm (gậy này được chuẩn bị sẵn trên xe) xông vào đánh tôi túi bụi vào đầu, tay mông...
Mặc dù 2 con tôi gào khóc thảm thiết nhưng chúng vẫn không buông tha và tấn công tôi nhiều lần sau đó. Vì quá đau, quá hoảng loạn và choáng váng tôi đã chạy về phía có đèn sáng và kêu gọi cầu cứu người dân” - theo đơn tố cáo của anh Quỳnh.
Sau đó theo anh Quỳnh, có 2 phụ nữ (nghi là vợ và con gái chủ xe) thuyết phục cha con anh lên xe để đi tiếp, nhưng do quá đau, choáng váng và 2 đứa con quá hoảng loạn nên anh không thể tiếp tục hành trình mà bắt xe taxi rời đi rồi vào trình báo sự việc với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an thị trấn Cẩm Xuyên.
Sau khi bị đánh, anh Quỳnh toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt vùng đầu choáng váng, thường xuyên đau, buồn nôn, chóng mặt.
Chiều 27.7, trao đổi với Phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại, ông Thoại (chủ nhà xe Thu Thoại) xác nhận có sự việc tối ngày 25.7 cha con anh Nguyễn Bá Quỳnh đón xe từ thị trấn Cẩm Xuyên để đi Hà Nội. Khi lên xe một lúc, nhà xe có đề nghị anh Quỳnh đổi chỗ cho một hành khách bị ung thư nhưng anh Quỳnh không đồng ý.
Ông Thoại cũng xác nhận có việc anh Quỳnh lấy điện thoại chụp ảnh, quay video chiếc xe khách 29B - 053.94 của ông rồi xảy ra xô xát nhưng đó là xô xát với hành khách khác chứ không phải với người của nhà xe Thu Thoại. Sự việc sau đó đã được ông can ngăn.
Trong khi đó, anh Nguyễn Bá Quỳnh cho rằng mình là khách quen nhiều lần đi xe Thu Thoại nên khẳng định bị 2 lơ xe của nhà xe Thu Thoại hành hung.
"Nếu là khách làm sao biết chỗ cất hung khí trong xe để lấy mà đánh tôi?" - anh Quỳnh phân tích và cho rằng chỉ cần trích xuất camera trên xe và camera nhà dân xung quanh hiện trường là rõ.
Trung tá Vũ Công Sơn - Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên - cho biết, vụ việc anh Nguyễn Bá Quỳnh tố cáo bị người nhà xe Thu Thoại hành hung, công an thị trấn Cẩm Xuyên đang xác minh, làm rõ.