Cô giáo không tay ở Thanh Hóa được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cô giáo không tay Lê Thị Thắm (ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh trao tận tay quyết định tuyển dụng đặc cách làm giáo viên tại ngôi trường của địa phương.

Theo đó, vào chiều ngày 28.7, tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao quyết định tuyển dụng viên chức cho cô Lê Thị Thắm vào ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Sơn.

sada
Trao quyết định cho cô giáo không tay Lê Thị Thắm. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Đỗ Minh Tuấn đã biểu dương các sở, ngành liên quan và huyện Đông Sơn đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để cô Lê Thị Thắm chính thức trở thành giáo viên trước thềm năm học mới.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn, sau khi cô giáo Thắm chính thức trở thành giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, với nghị lực phi thường, cô Thắm sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để tận tâm cống hiến trong môi trường giáo dục.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cô Lê Thị Thắm được tuyển dụng vào làm giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, thời gian bắt đầu từ ngày 1.8.2023.

Đước nhận quyết định từ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, cô giáo Lê Thị Thắm vui mừng và xúc động: "Cháu cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã đã giúp cháu thực hiện được ước mơ của mình, cháu hứa sẽ cố gắng hết mình, trau dồi kiến thức chuyên môn, lấy khó khăn làm động lực để vươn lên".

Ước mơ trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng của Lê Thị Thắm đã thành hiện thực. Ảnh: Minh Hoàng
Ước mơ trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng của Lê Thị Thắm đã thành hiện thực. Ảnh: Minh Hoàng

Trước đó như Lao Động đã thông tin, em Lê Thị Thắm (25 tuổi, quê ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn), sinh ra với cơ thể tật nguyền, không có đôi tay, mọi sinh hoạt của Thắm đều phải dựa vào mẹ. Tuy nhiên, từ nhỏ, Thắm đã thể hiện tinh thần vượt khó, vươn lên học tập bằng đôi chân của mình.

Tốt nghiệp THPT, với ước mơ trở thành cô giáo, Thắm thi và trúng tuyển, theo học tại khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hồng Đức. Tốt nghiệp đại học, Thắm mở lớp học tại nhà và dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.

Đến ngày 9.6 vừa qua, trong buổi Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2023) và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập Bác, cô giáo Thắm đã có bài tham luận gây xúc động về chính câu chuyện, nghị lực của bản thân mình.

Trước nghị lực phi thường và ước mơ cháy bỏng của Lê Thị Thắm, tại buổi lễ tuyên dương, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo tiến hành tuyển dụng đặc cách đối với Thắm. Đến nay, ước mơ của Thắm đã thành hiện thực.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.8, quy định về tuyển dụng công chức xã có nhiều thay đổi

Nhóm PV |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ 1.8.2023, trong đó có quy định về tuyển dụng công chức cấp xã.

Phát biểu xúc động của cô giáo không tay

Xuân Hùng |

Sáng 9.6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại Lễ kỷ niệm, Lê Thị Thắm - giáo viên tự do tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu rất xúc động.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều năm qua khi nhắc tới cô giáo Thắm (ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người luôn dành một tình cảm đặc biệt, bởi cô là một người không có tay từ khi sinh ra, nhưng với nghị lực phi thường, cô đã chiến thắng số phận, trở thành cô giáo ngoại ngữ của lớp học tình thương nơi làng quê yên bình.

Điểm mặt 3 ngành học có điểm chuẩn cao chót vót

Vân Trang |

Dưới đây là những ngành có điểm chuẩn cao chót vót năm 2022 mà thí sinh có thể tham khảo để làm căn cứ lựa chọn ngành, nghề.

Thăm một chợ đồ cổ giữa lòng Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Nép mình trong một con ngõ nhỏ trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chợ đồ cổ Sài Gòn là một chốn được nhiều người dân Sài thành lui tới vào mỗi dịp cuối tuần để hoài niệm, tìm lại những kí ức xưa cũ và được chạm vào những đồ vật quen thuộc, gắn bó với họ cả một thời thơ bé mà khó có thể tìm lại được giữa chốn phồn hoa đô thị ngày nay.

Nơi thành công không chỉ được đo lường bằng GDP

Thanh Hà |

Khi cảm nhận thế giới cần thêm một chút lòng tốt, cậu bé 6 tuổi Eddie Writes đã làm điều duy nhất mà cậu nghĩ là có hiệu quả - viết thư cho thị trưởng thành phố và nhờ giúp tổ chức “Ngày Tử tế” hàng năm. Trước sự ngạc nhiên của Eddie, ông Justin Lester - thị trưởng khi đó của Wellington - Thủ đô của New Zealand, đã viết thư hồi đáp.

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.7, Bắc Bộ mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm, Trung Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Sắp hết hạn, vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học

Bích Hà |

Còn một ngày nữa là hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn hơn 270.000 thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đại học.

Từ 1.8, quy định về tuyển dụng công chức xã có nhiều thay đổi

Nhóm PV |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ 1.8.2023, trong đó có quy định về tuyển dụng công chức cấp xã.

Phát biểu xúc động của cô giáo không tay

Xuân Hùng |

Sáng 9.6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại Lễ kỷ niệm, Lê Thị Thắm - giáo viên tự do tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu rất xúc động.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều năm qua khi nhắc tới cô giáo Thắm (ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhiều người luôn dành một tình cảm đặc biệt, bởi cô là một người không có tay từ khi sinh ra, nhưng với nghị lực phi thường, cô đã chiến thắng số phận, trở thành cô giáo ngoại ngữ của lớp học tình thương nơi làng quê yên bình.