Sống tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hàng ngày chị Nguyễn Mai Hương (21 tuổi) đều đi bộ qua đoạn đường Nghiêm Xuân Yêm đến hồ Linh Đàm để tập thể dục. Tuyến đường này rất đông xe cộ đi lại nên việc lắp đặt hàng rào chắn là một trong những giải pháp giảm tải xe máy lấn chiếm vỉa hè.
Thế nhưng, chị Hương cho biết, phần rào xếp so le khá hẹp, bên trong bị chiếm dụng làm nơi để đồ đạc, khiến người đi bộ gặp khó khăn.
"Tôi thấy người lành lặn, khỏe mạnh mà đi bộ trên vỉa hè còn vất vả thì người khuyết tật đi làm sao đây. Cái chính là phải nâng cao ý thức tự giác của người dân, chứ việc rào chắn như này chỉ tốt cho mấy nhà mặt đường chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán", chị Hương nói.
Theo ghi nhận của Lao Động, hàng trăm mét rào chắn vỉa hè ở Hà Nội ghi biển "lối đi cho người đi bộ, ngồi xe lăn và người khuyết tật", hiện nay bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe của nhiều tài xế xe ôm công nghệ, kinh doanh hàng quán, vật liệu xây dựng.
Hơn nữa, nhiều nơi vỉa hè còn xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người đi bộ.
Cũng theo quan sát, để đi qua được hàng rào, nhiều người đi bộ phải di chuyển luồn lách qua 3 lớp rào chắn thiết kế dích dắc, so le khá hẹp, đặc biệt đối với người mang nhiều đồ, phụ nữ có thai, người khuyết tật hoặc xe đẩy trẻ em việc đi lại như này càng khó khăn.
Tại vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm (đoạn trước chung cư CT1 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai) được lắp rào chắn hơn 50 m, giúp ngăn dòng xe cơ giới đi lên, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.
Tuy vỉa hè được rào chắn nhưng khoảng trống bên trong bị chiếm dùng làm nơi để đồ đạc, cây cảnh được bày bán, trông rất nhếch nhác.
Tượng tự tại đường Phạm Hùng (đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình) có khoảng 200m rào chắn được lắp đặt. Đây là khu vực gần bến xe nên có nhiều phương tiện giao thông đi lại, trong các giờ cao điểm luôn ùn tắc, bị lấn chiếm vỉa hè.
Thậm chí, một vài quán trà đá ngang nhiên bày bán ngay trong rào tại đoạn đường này. Xe ôm công nghệ vẫn len lỏi lên vỉa hè để bắt khách.
Hay tại một vị trí khác trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua Đại học Thương Mại, từ ngày có bờ rào sắt quây kín nên nhiều quán hàng rong lại có không gian để hoạt động.
Chị Đinh Thị Như Quỳnh (2003, sinh viên Đại học Thương Mại) cho biết, đoạn vỉa hè ở cổng Đại học Thương Mại thường xuyên bị một số người bán hàng rong, xe ôm leo lên vỉa hè để buôn bán và bắt khách, nhiều lúc chặn lối đi của những người đi bộ
"Mấy quán hàng rong ở đây cứ tầm chiều tối là đông nghịt chiếm hết vỉa hè, nhìn quá phản cảm, làm mất đi vẻ đẹp của đường phố", chị Quỳnh chia sẻ.
Ngoài ra, để ngăn chặn phương tiện đi lại trên vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè, một số nơi đã đặt ụ bê tông, dựng rào sắt, đặt bồn hoa... Tuy vậy, việc giăng dây, dựng rào không giúp trả lại vỉa hè cho người đi bộ mà còn gây mất mĩ quan đô thị những vẫn không giúp trả lại vỉa hè cho người đi bộ.