Đồ chơi hình vũ khí gây nguy hiểm cho trẻ

NGÔ CHUYÊN |

Thiếu không gian chơi cho trẻ nhỏ, đồ chơi cho con trẻ được thiết kế theo hình dạng của các loại vũ khí không đảm bảo an toàn được bày bán công khai mà không có bất kỳ sự kiểm soát của cơ quan chức năng... Đó là những bức xúc của bạn đọc phản ánh tới báo Lao Động khi chứng kiến con em mình chơi những món đồ mang tính bạo lực, không có tính giáo dục.

Mua “vũ khí” dễ như trở bàn tay

Theo lời phản ánh của độc giả báo Lao Động, chúng tôi tìm đến các con phố chuyên bán các loại đồ chơi cho trẻ em như: Lương Văn Can, Hàng Mã hay cổng trường các trường tiểu học. Hình ảnh những quầy hàng đồ chơi màu sắc sặc sỡ, bày bán tràn khắp các vỉa hè. Khi có nhu cầu mua những đồ chơi gì, chỉ cần miêu tả là chủ các cửa hàng có thể lấy loại đồ chơi đó mời chào. Dừng xe tại một cửa hàng bán đồ chơi thông minh ở số nhà 46, Hàng Mã PV miêu tả loại đồ chơi cần mua. Chị nhân viên cửa hàng liền giơ tay, chỉ ra phía dãy hàng bán vỉa hè đối diện nói: “Những đồ chơi mang tính như vũ khí vậy nhà em không bán chị ạ, nếu bán khi cơ quan nhà nước đến kiểm tra phạt chết. Những mặt hàng đó thông thường chỉ là những gian ngoài vỉa hè mới bán nhiều thôi”.

Theo lời của cô bán hàng, PV tìm đến một gian hàng bán vỉa hè ở phố Hàng Mã, chủ quầy hàng là một phụ nữ tên Anh, ngoài 50 tuổi giới thiệu các loại súng mà cửa hàng bà đang bán: Một loại súng ngắn, một loại súng trường. Súng ngắn thường hiếm hơn súng trường nên khá “đắt” hàng. Chính vì vậy, khi PV có nhu cầu mua súng ngắn bà liền lấy điện thoại ra gọi cho một chủ cửa hàng khác đưa đến. Bà Anh cho biết: “Loại súng ngắn này hiếm lắm, bọn trẻ con thích chơi thế nên cứ lấy về là hết”. Bà Anh cũng khẳng định chắc nịch những loại đồ chơi của bà bán là hàng Trung Quốc, nhiều người còn đến cửa hàng bà lấy về bán qua mạng hay nhiều cửa hàng gần các trường tiểu học cũng bán.

Để tìm hiểu rõ hơn, PV tìm đến các trường tiểu học, những gian hàng đồ chơi được bày bán tràn lan. Tấp vào một quán đồ chơi gần Trường Tiểu học Chương Dương, trên phố Vọng Hà hỏi mua đồ chơi cho trẻ con. Bà chủ cửa hàng liền hỏi PV cần mua cho nam hay nữ. Nam bà đưa ra một loạt đồ chơi như: Súng, cung tên, dao... và nói: “Đồ chơi này cháu nhà tôi vẫn chơi suốt, không sao. Nhà nào có điều kiện thì mua cả hai ba bộ, nhà nào không có điều kiện thì mua một bộ. Hàng Trung Quốc mới có giá 40 - 50 nghìn/bộ, còn của Nhật hay Việt Nam lấy đâu ra”.

Phụ huynh bức xúc

Khi PV đưa những đồ chơi mua từ các cửa hàng cho các phụ huynh xem, ai nấy đều bức xúc, bởi những khẩu súng, cung, hay dao được thiết kế một cách giống như thật, có khả năng gây nguy hiểm cho chính những người sử dụng trong quá trình chơi. Mỗi khẩu súng được thiết kế hộp đựng đạn, đạn được kết cấu bằng những viên nhựa tròn. Khi bắn vào mắt có thể gây thương tích.

Chị Trần Thị Tâm (32 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ: “Bây giờ nhiều loại đồ chơi được làm như thật. Súng là những vũ khí khá nguy hiểm, là vũ khí cấm mà các loại đồ chơi lại được chế tạo y hệt. Đặc biệt súng cũng được thiết kế có đạn bắn ra, quá trình chơi không may các con bắn vào mắt thì dẫn đến mù lòa hay dao lúc tranh giành nhau đâm vào nhau cũng rất nguy hiểm”.

Mặt khác, nguồn gốc của những sản phẩm này không rõ ràng, không được cấp phép, đồng thời những sản phẩm này không qua kiểm duyệt chất lượng. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh vì chiều theo ý thích của con mà không lường được những nguy hiểm mà con gặp phải. Bà Nguyễn Thị Ngọ (55 tuổi, Minh Khai) bức xúc nói: “Từ trước đến nay nhiều mặt hàng đồ chơi cho trẻ con có xuất xứ từ Trung Quốc đã gây ra rất nhiều bệnh cho con trẻ nhẹ nhất cũng dị ứng. Thế mà giờ đây ngay tại các trường học cũng bày bán tràn lan. Cũng có nhiều trường hợp gây thương tật vì đồ chơi trẻ con mà nhiều người không cảnh tỉnh”. Những loại đồ chơi bạo lực cần sớm được các cơ quan chức năng dẹp bỏ, nhưng trước hết, các bậc cha mẹ hãy bảo vệ con em mình bằng việc không mua cho các em loại đồ chơi “vũ khí” này.

NGÔ CHUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.