Chị Nguyễn Thị Lệ Thu - người dân tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - là nạn nhân bị một con chó thả rông trên đường Đồng Phước Huyến (phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn) rượt đuổi vào ngày 2.3 vừa qua, dẫn đến ngã xe, xây xướt và bầm tím chân tay. May mắn không bị thương nặng nhưng chị lo sợ mỗi khi đi qua đoạn đường này.
"Tại tuyến Đồng Phước Huyến, có một số hộ dân nuôi chó dữ, thả rông thường xuyên rượt đuổi người qua đường nhưng chủ nhà không xích. Rất nhiều người bị ngã, có người cũng đã phản ánh lên cơ quan chức năng chờ xử lý. Nhất định không thể để tình trạng này xảy ra liên tục như vậy" - chị Nguyễn Thị Lệ Thu bức xúc.
Đây không phải là lần đầu tiên súc vật mà người dân chăn nuôi thả rông gây nguy hiểm cho người đi đường.
Trước đó, đã có một đàn bò thả rông gồm 7 con thuộc một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng di chuyển sang phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Chúng đã rượt đuổi theo xe của người đi đường, phóng uế bừa bãi trong khu dân cư khiến người dân bức xúc.
Về vấn đề này lãnh đạo phường Hòa Xuân đã làm việc với hộ dân này và đề nghị phường Hòa Quý buộc người dân phải chấm dứt tình trạng chăn nuôi súc vật thả rông trong vòng một tháng hoặc sớm nhất có thể.
Theo đại diện UBND phường Hòa Qúy, hiện có một số hộ dân mới chuyển đến chưa thực hiện đăng ký chăn nuôi với tổ dân phố nên chưa thể nắm được số lượng vật nuôi của các hộ dân.
Tuy nhiên, hằng năm, địa phương này đều có các buổi tiêm phòng dại cho vật nuôi ngay tại các tổ dân phố. "Chúng tôi cũng thường xuyên hướng dẫn cho các hộ dân về các biện pháp đảm bảo an toàn khi chăn thả vật nuôi như tiêm phòng dại, trạng bị dây xích, rọ mõm cho vật nuôi...
Đồng thời, chúng tôi buộc người dân chăn nuôi bò thả rông phải viết cam kết không chăn thả vật nuôi trong khu dân cư, đường sá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh" - vị đại diện này nói.