Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 1.9 (tức ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9), công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đón hàng trăm lượt khách tới để vui chơi, cắm trại. Người dân cắm trại tại đây chủ yếu là các nhóm bạn trẻ, các gia đình có con nhỏ.
Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết khô ráo, dễ chịu khiến các hoạt động ngoài trời diễn ra tương đối thuận lợi. Người dân tới đây thường chuẩn bị theo lều trại, những tấm bạt, bếp, thực phẩm... để có thể ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ.
Bên cạnh đó, người dân còn mang theo những chiếc loa kéo mini để tổ chức các trò chơi giúp gắn kết thành viên trong gia đình.
Thay vì chen chân tại những trung tâm thương mại như trước đây, năm nay, anh Trần Văn Cường (45 tuổi, quận Hai Bà Trưng) đã đưa gia đình tới công viên Yên Sở để cắm trại, vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ lễ.
“Tôi và gia đình tới đây từ buổi sáng, sau đó, nấu nướng và ăn trưa tại chỗ. Đến buổi chiều, tranh thủ thời tiết đẹp, tôi cùng các con chơi những môn thể thao lành mạnh ngoài trời” - anh Cường chia sẻ.
Anh Cường cho biết, các thành viên của gia đình anh đều cảm thấy thích thú, dễ chịu bởi nơi đây có không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhiều bóng cây.
“Những hoạt động vui chơi, nấu ăn còn giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn. Những kỳ nghỉ lễ sau, gia đình tôi sẽ tiếp tục tổ chức những buổi cắm trại thế này” - anh Cường nói.
Anh Nguyễn Đức Trung (22 tuổi, quận Hoàng Mai) đã cùng nhóm bạn tổ chức buổi cắm trại ngoài trời trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Anh Trung cho biết, không khí tại đây tương đối nhộn nhịp, đông đúc nhưng không quá ngột ngạt.
“Trong khuôn viên rộng rãi, chúng mình đã có nhiều hoạt động, trò chơi để gắn kết và lưu lại kỉ niệm đẹp với nhau. Mình và bạn bè đã cắm trại tại đây cả ngày hôm nay” - anh Trung nói.