Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 13.1, người dân phấn khởi đi trên con đường được trải thảm nhựa khang trang sau gần 1 năm sống chung với cảnh ngập.
Nhiều ổ gà, ổ voi trên đường An Phú Đông 35 đã được đổ đá, dặm vá, thảm bê tông nhựa. Mặt đường sau khắc phục đã bằng phẳng, việc đi lại của người dân cũng thuận tiện hơn trước. Hệ thống cống thoát nước mới kéo dài gần 400m được đặt dưới mặt đường để rút nước mưa.
Sinh sống ở đây hàng chục năm nay, anh Đỗ Doãn Sự vui mừng khi con đường này được sửa chữa xong.
“Ngày trước, khi xe tải, xe lớn qua lại là nước và bùn đất văng thẳng vào nhà. Còn bây giờ, người dân không còn phải chịu cảnh ngửi mùi hôi thối từ các vũng nước đọng lại lâu ngày trên đường như trước kia. Các phương tiện qua lại cũng yên tâm hơn hẳn” - anh Sự nói.
Trước đó, tuyến đường này ngập thường xuyên, kéo dài gần 1 năm, do không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, trũng.
Sau bài phản ánh của Báo Lao Động về việc người dân đường An Phú Đông 35 sống chung với con đường nước ngập nhiều tháng được đăng tải vào ngày 22.10, UBND Quận 12 đã tiến hành sửa chữa con đường theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Theo đó, UBND Quận 12 đầu tư hệ thống thoát nước với chi phí gần 2 tỉ đồng, phần còn lại do người dân đóng góp.
Tuyến đường này là lựa chọn của người dân để đi đến Quốc lộ 1A, vì vậy, hằng ngày có lượng lớn xe cộ lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, con đường này còn kết nối tới các trường học, trong đó có 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học nên đông trẻ nhỏ đi qua.
Việc sửa chữa con đường giúp việc di chuyển của người dân dễ dàng, bớt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào những ngày mưa ngập.