![Tại đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) một đoạn dài khoảng 400m nước ngập lênh láng, tồn đọng hơn nửa năm nay chưa rút. Đặc biệt, trên đoạn đường này có những hố sâu khoảng hàng chục cm bị nước che lấp, đây là những chiếc bẫy người đi đường.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na.jpg)
![Nguyên nhân gây ngập được cho là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, thấp, trũng do có nhiều xe tải lưu thông.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-01.jpg)
![Tuyến đường này cũng là lựa chọn tối ưu để đi đến quốc lộ 1A, vì vậy hàng ngày có lượng lớn xe cộ lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, con đường này còn kết nối tới các trường học, trong đó có 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học nên số lượng trẻ nhỏ di chuyển qua đây chiếm số lượng nhiều. Nay đường xuống cấp khiến việc lưu thông cho các phương tiện, đặc biệt là các em nhỏ càng nguy hiểm hơn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-02.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-05.jpg)
![Dân cư ở đây gặp nhiều thách thức khi di chuyển qua đoạn đường này như: Bì bõm lội nước, phiền toái vì nước, bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà hay xe cộ chết máy, đặc biệt, ngày nào cũng có 5-6 người bị ngã xe.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-04.jpg)
![Sinh sống ở đoạn đường này đã lâu, anh Đỗ Doãn Sự cho biết: “Tình trạng con đường này ngày càng ngập nặng. Khiến người dân sống hai bên đường đây rất khổ sở. Nếu ai đi lần đầu tiên chắc chắn sẽ té ngã. Có những nhà ngập nặng, họ bơm nước từ bồn cầu trực tiếp ra đường khiến nơi đây như một “bãi rác” di động”.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Z4806998346970_60A72-01.jpg)
![Hằng ngày, phải chạy qua con đường này đi làm, anh Ngô Tuấn Kiệt, ngụ Quận 12 cho biết: “Mỗi lần đi qua đây, như đi “đánh trận”. Tôi phải cởi giày dép, xắn cao quần và tập trung nhớ những chỗ lún sâu để tránh xảy ra tai nạn. Nhiều lúc không cẩn thận tôi bị té, dơ hết quần áo và trễ giờ làm”](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-06.jpg)
![Có những người dân không chịu nổi cảnh bì bà bì bõm lội nước, đã chuyển đi nơi khác. Khiến cho hàng loạt phòng trọ để trống, thậm chí nguyên dãy trọ gần 10 phòng chỉ có duy nhất 1 người sinh sống.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-08.jpg)
![“Trải qua 5 cuộc họp, nhưng UBND phường không đưa thông tin rõ ràng. Hứa hẹn tháng 10 này sẽ sửa lại cống thoát nước nhưng giờ lại dời sang tháng 11. Chúng tôi rất mong sớm có biện pháp hỗ trợ xử lý thoát nước để đi lại dễ dàng hơn. Chứ thế này cứ mỗi lần mưa, người dân cứ mất ăn, mất ngủ vì lo cảnh nhà ngập](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/10/22/1257696/Con-Duong-Ngap-Ca-Na-09.jpg)
Anh Tú - Mỹ Lệ |
Giữa trưa nắng, nhưng ở đoạn đường An Phú Đông 35 (thuộc phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM) nước từ những cơn mưa nhiều ngày trước vẫn còn lênh láng. Nước bao vây tứ phía nên muốn ra vào nhà, người dân chỉ còn một cách duy nhất là lội nước. Tát nước, hốt sình bùn đã trở thành việc phải làm thường xuyên từ nhiều tháng nay.
Hoàng Bin |
Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, người dân vùng trũng thấp ở hạ lưu các con sông tại Quảng Nam lại sống trong cảnh ngập lụt. Cuộc sống sinh hoạt, mưu sinh phụ thuộc con nước khiến người dân luôn thấp thỏm, bất an.
HỮU CHÁNH |
Đường Ung Văn Khiêm không chỉ là điểm đen ùn tắc, mà còn ngập nước mỗi khi mưa lớn. Tuyến đường đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM xem xét đề xuất nâng cấp, mở rộng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).
TRẦN THI |
Sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13.10 đến nay, nhiều khu vực nội thành Đà Nẵng ngập sâu khiến cá từ các kênh, hồ tràn lên đường. Khi mưa ngớt, người dân tại khu vực đường Hàm Nghi, quận Hải Châu thích thú bắt cá rồi thả lại về hồ.
Nam Dương (thực hiện) |
Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.
Trần Tuấn |
Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Tân Văn |
Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.
NGỌC LÊ |
Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.
Thanh Trà |
Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.
Hoàng Bin |
Sau những cơn mưa lớn đầu mùa, người dân vùng trũng thấp ở hạ lưu các con sông tại Quảng Nam lại sống trong cảnh ngập lụt. Cuộc sống sinh hoạt, mưu sinh phụ thuộc con nước khiến người dân luôn thấp thỏm, bất an.
HỮU CHÁNH |
Đường Ung Văn Khiêm không chỉ là điểm đen ùn tắc, mà còn ngập nước mỗi khi mưa lớn. Tuyến đường đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM xem xét đề xuất nâng cấp, mở rộng theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).
TRẦN THI |
Sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13.10 đến nay, nhiều khu vực nội thành Đà Nẵng ngập sâu khiến cá từ các kênh, hồ tràn lên đường. Khi mưa ngớt, người dân tại khu vực đường Hàm Nghi, quận Hải Châu thích thú bắt cá rồi thả lại về hồ.