Ngã tư Bốn Xã là điểm gặp nhau của sáu con đường: Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Phan Anh, Hương Lộ 2 và Lê Văn Quới (thuộc hai quận Tân Phú và Bình Tân). Lưu lượng người và xe qua lại tại nút giao thông này rất lớn, nhưng khu vực này lại đang bị lấn chiếm rất nghiêm trọng.
Cứ mỗi buổi sáng và chiều, nhiều người lại mang hàng hóa ra khu vực ngã tư để họp chợ. Xe đẩy, các khay đựng tôm, cá, thịt được đặt ngay dưới lòng đường chiếm hết lối đi của các phương tiện giao thông. Đây là lý do khiến ngã tư Bốn Xã trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông.
Chị Quỳnh Anh (ngụ Bình Tân), cho biết: “Chiều nào cũng vậy, đi ngang qua ngã tư này là tôi thấy cả một góc trở nên hỗn loạn, xe cộ chen chúc, tắc đường thường xuyên xảy ra, chẳng biết đến khi nào mặt đường mới được thông thoáng”.
Vào giờ tan tầm, hàng nghìn công nhân khu công nghiệp ở khu vực quanh đường Phan Anh cùng ùa ra điểm chợ tự phát, tranh thủ mua thực phẩm làm cho cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Nhiều người còn dừng xe ngay giữa đường để mua thức ăn. Lòng đường bị các chủ bán rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống vô tư chiếm giữ để bày bán sản phẩm. Phương tiện giao thông qua đây đều phải chen lấn.
Bà Tâm (ngụ Bình Tân) cho biết, người dân buôn bán ngay trước cửa nhà, che kín cả lối đi, bất tiện mỗi khi qua lại. “Đã thế có người còn đổ trực tiếp nước thải hàng cá, hàng tôm xuống ngay lòng đường. Rác thải thì lung tung chỗ nào cũng có. Mùi hôi, tanh rất khó chịu” – bà Tâm ngán ngẩm.
Không chỉ gây mất trật tự, ùn tắc giao thông, những khu chợ tự phát này còn gây ra nhiều lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hầu hết thực phẩm bán ở đây đều không có giấy tờ kiểm chứng của cơ quan chức năng, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Người mua không hề biết về chất lượng của những thực phẩm này và chúng có thể ẩn chứa rất nhiều nguy hại.