Sáng sớm Mồng 1 Tết, như thường lệ, toàn bộ quân, dân và các lực lượng trên đảo Trường Sa lớn tổ chức lễ chào cờ trang trọng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Tượng đài Liệt sỹ; thành kính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ; đến chùa cầu cho quốc thái, dân an và thắp hương trên các phần mộ của các liệt sỹ.
Sau phần lễ, quân, dân và các lực lượng trên đảo đã tham gia vào những trò chơi như: Hái hoa dân chủ, ném bóng, kéo co…
Sư thầy Thích Pháp Đạt – trụ trì chùa Trường Sa chia sẻ: “Tết ở Trường Sa thật đặc biệt so với Tết ở đất liền, tuy có thiếu thốn về vật chất nhưng ấm áp về tinh thần, ấm tình quân dân. Tết đến, mọi người không tất bật như ở đất liền mà có phần gần gũi nhau hơn, có nhiều hoạt động hỗ trợ nhau giữa bộ đội và nhà chùa. Tết ở đây cũng đầy đủ mâm ngũ quả, câu đối, thư pháp… và đặc biệt trên đảo tổ chức nhiều trò chơi để mọi người cùng vui Xuân, đón Tết”.
Vui Xuân, đón Tết, nhưng những người lính nơi tuyến đầu của Tổ quốc, những cột mốc sống trên biển vẫn luôn kiên trung, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió canh gác giữ yên biển trời quê hương.
Clip sư thầy Thích Pháp Đạt - trụ trì chùa Trường Sa nói về không khí đón Xuân trên đảo Trường Sa: