Tuyệt tác cuối cùng của Quỳnh Dao trên sóng truyền hình cáp SCTV

|

Từng xác lập nhiều kỉ lục rating khi phát sóng tại các đài truyền hình nước ngoài “Không phải hoa, chẳng phải sương”- tuyệt tác cuối cùng của Quỳnh Dao đang phát sóng tại Việt Nam trên kênh SCTV11 đã chiếm trọn tình cảm của khán giả Việt Nam với những thổn thức tình yêu thời hiện đại.

Nhắc đến nhà văn Quỳnh Dao, là nhắc đến những trang tiểu thuyết ngập tình yêu lai láng và sầu muộn, có sức lay chuyển biết bao thế hệ độc giả ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, Quỳnh Dao là tác giả thành công ở cả hai đề tài lịch sử, cung đình và tâm lý xã hội hiện đại trên từng trang viết và ở mỗi thước phim.

Hầu hết, các tác phẩm của bà luôn "ăn khách", tạo được hiệu ứng khán giả tích cực như Hoàn Châu Cách Cách, Xóm vắng, Trôi theo dòng đời, Dòng sông ly biệt, Mùa thu lá bay, Bên dòng nước….

Sau hàng thập kỉ cống hiến hết mình cho khán giả, nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã quyết định khép lại sự nghiệp của mình với dự án phim “Không phải hoa, chẳng phải sương”; Bộ phim một lần nữa khẳng định vị trí của bà trong dòng truyện/phim tâm lý xã hội lãng mạn.

“Không phải hoa, chẳng phải sương” ra đời trong sự ngóng trông của đông đảo khán giả trẻ say mê những câu chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao. Bà chia sẻ đây là kịch bản viết riêng cho lớp khán giả trẻ với tất cả những cung bậc cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt, bộ phim quy tụ đến 3 thế hệ diễn viên nổi tiếng từ phim Quỳnh Dao như Lưu Đức Khải, Lâm Tâm Như, Lý Thạnh, Trương Duệ… cùng nam tài tử đẹp trai xứ Hàn Joo Jin Mo.

Không phải hoa, chẳng phải sương, nửa đêm đến, sáng mai đi…” là câu hát đồng dao luôn lặp lại trên môi của 4 đứa trẻ: Angel (Tuyết Hoa) – Diệp Phàm (Hỏa Hoa) – Hải Hoa (Lãng Hoa) – Mộng Hoa (Yên Hoa). Họ gặp nhau và kết thành chị em tại Hoa Tâm viện – nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi lưu lạc. Thế nhưng sau những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau, bốn chị em đều lần lượt được nhận nuôi.  Tuy phải sống mỗi người một hoàn cảnh và bị thất lạc tin tức, nhưng cũng như Hải Hoa và Mộng Hoa, Diệp Phàm (Hỏa hoa) luôn một lòng hướng về người chị lớn đã chăm sóc và yêu thương mình. 

Bộ phim xoay quay cuộc đời của bốn chị em – bốn đứa trẻ mồ côi lớn lên như ngọn cây không nguồn cội - họ phải tự mình đấu tranh với những thăng trầm và cảm xúc, những khó khăn trong cuộc sống riêng tư, công việc, tình yêu và cả những đau khổ, trách móc, hận thù. Họ luôn khao khát, quí giá từng khoảnh khắc yêu thương bởi họ thấu hiểu và trân trọng những giá trị đó. Tất cả những cung bậc cảm xúc đời thường nhất của những cô gái đã được thể hiện đầy đủ bằng sự giằng xé khiến cho người xem có cảm giác luôn muốn theo dõi đến cùng. Và với sở trường của mình, biên kịch Quỳnh Dao đã đưa ra những tình huống, cách xử sự chạm đến được cảm xúc của người xem. Bộ phim sẽ được phát sóng vào lúc 19h20 hàng ngày trên kênh SCTV11 – Kênh Văn hóa và Nghệ thuật.

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.