Tủi phận những người phụ nữ không có 8-3

NHƯ TRƯỜNG |

8.3, có người phụ nữ nhận được bó hoa hay những món quà “độc” nhất được các đấng “mày râu” trao tặng, nhưng cũng có những người phụ nữ không biết 8.3 là ngày gì, thậm chí một lời chúc còn là khái niệm xa xỉ với họ trong ngày này.

“Với tôi nó cũng chỉ như ngày thường thôi”

Mỗi năm cứ đến ngày 8.3, mọi người lại có dịp bày tỏ tấm lòng bằng những lời chúc, món quà đầy ý nghĩa gửi tới mẹ, vợ, người yêu hay bạn bè. Điều đó thể hiện sự tôn vinh vẻ đẹp và sự hy sinh của người phụ nữ mà cả thế giới dành cho họ.

Ngày 8.3 đã đến, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, hình ảnh những sạp hoa với đủ các màu sắc rất đẹp và bắt mắt, những dòng người tấp nập vào chọn và mua hoa để tặng bà, tặng mẹ. Nhưng, đằng sau những hình ảnh đẹp đẽ ấy còn rất nhiều những mảnh đời, những người phụ nữ vẫn cặm cụi làm ăn không quản nắng mưa. Với họ, ngày 8.3 cũng chỉ như những ngày bình thường khác, thậm chí có người coi đó là ngày để kiếm thêm thu nhập.

Những hình ảnh bán hàng rong quanh phố, những chị lao công hay những hình ảnh gánh gồng của những người phụ nữ quanh chợ Long Biên mời chào í ới không mấy lạ lẫm gì đối với chúng ta. Khi hỏi về ngày Quốc tế mùng 8.3 nhiều người phụ nữ không biết đó là ngày của mình, họ chỉ biết ngày này cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác. 

Những người phụ nữ gánh hàng tại chợ đầu mối Long Biên quanh năm suốt tháng.
Những người phụ nữ gánh hàng tại chợ đầu mối Long Biên quanh năm suốt tháng.

Trong gánh hàng đầy ắp, chị Phan Thị Hồng - 34 tuổi (Thanh Hoá) cho biết: “Hàng ngày tôi đi ra chợ đầu mối Long Biên lấy hàng về sớm, sau đó xếp hàng vào xảo và gánh đi bán dạo. Hàng bán được nhiều thì phải chịu khó đi nhiều, nhiều khi mệt nhưng nghĩ tới các con ở nhà nên phải cố đi nghỉ một ngày là không có tiền rồi”.

“Chúng tôi biết ngày này là ngày của chị em phụ nữ, nhưng làm gì có ai chúc hoặc tặng quà, từ ngày lấy chồng tới nay biết tới những cái đó là gì đâu. Với chúng tôi nó cũng chỉ như ngày thường thôi” – Chị Thu (Nam sách - Hải Dương), một người bán hàng rong chia sẻ.

Những con người quanh năm ngày tháng bên những gánh hàng, xe rác “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trong những ngày này niềm vui lớn nhất đối với họ là làm sao kiếm được đồng tiền, miếng cơm manh áo gửi về cho chồng con. Đó là niềm hạnh phúc nhất đối với họ.

Vẫn còn nhiều trăn trở

Tiền không mang tới hạnh phúc nhưng thiếu tiền cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi. Nhiều gia đình đã vì điều này mà không vượt được qua cái lằn ranh giữa khổ cực và sung sướng nên đã xảy ra tình trạng cãi vã và hậu quả là những cuộc ly dị đã diễn ra. Hơn ai hết, những người phụ nữ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Nhớ tới người phụ nữ chịu thiệt thòi, đau đớn bị xúc phạm về nhân cách tôi nhớ đến tác phẩm văn học “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm viết về cuộc sống của gia đình làng chài, trên thuyền là hai vợ chồng và ba đứa con. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn mỗi khi biển động, con cái thì nheo nhóc, đói khát, anh chồng trở nên đổ đốn và trút hết uất hận lên người vợ bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Cứ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng nhưng chị vẫn im lặng, cam chịu.

Cuộc sống cứ như vậy cho tới một ngày “tức nước thì vỡ bờ”. Trong một lần người chồng đánh vợ bằng chiếc thắt lưng vụt xuống tới tấp người vợ và luôn mồm chửi rủa, người con trai trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy đã lao nhanh như một viên đạn xuyên qua người đàn ông vào tâm hồn người đàn bà kia. Đứa con trở thành người con đánh bố. Khi có người phát hiện ra cuộc bạo hành đầy nghiệt ngã đã khuyên chị kiện người chồng ra toà.

Nhưng khi ra toà, người phụ nữ nhất quyết “xin toà đừng bắt con bỏ nó”. Có ai hiểu rằng cuộc sống trên sông nước là phải có người đàn ông và hơn hết là không phải sống cho mình mà là sống cho con. Và trong cuộc sống hiện thực hôm nay, biết đâu ở ngay trước mắt hay ở phương trời xa ngái nào đó những người phụ nữ xấu số đang là nạn nhân của tệ nạn bạo lực gia đình.

Những người phụ nữ bốc vác những thùng hàng nặng chỉ mong muốn làm sao kiếm thêm được thu nhập ngày càng nhiều với họ thế là vui không mơ ước gì hơn nữa.
Những người phụ nữ bốc vác những thùng hàng nặng chỉ mong muốn làm sao kiếm thêm được thu nhập ngày càng nhiều với họ thế là vui không mơ ước gì hơn nữa.

Viết về những người phụ nữ không có 8.3, tôi không chỉ phản ánh về số phận của những người phụ nữ chịu thiệt thòi trong những ngày này mà viết để thấy rằng nguyên nhân gây ra nỗi đau và nỗi bất hạnh cho người phụ nữ là ai? Là người đàn ông vũ phu hay là những lễ nghi, lễ giáo, phong tục trọng nam khinh nữ vẫn còn trong xã hội để rồi chà đạp lên quyền làm người của người phụ nữ?. Ngày 8.3 chúc cho những người phụ nữ có cuộc sống yên bình giữa dòng đời xô bồ đầy toan tính, chúc cho những người chúng tôi đã từng biết, đã quen, đã nghe và thậm chí là chưa từng được biết đến trong cuộc sống này những gì tốt đẹp nhất, thanh cao nhất.

NHƯ TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.