Phim truyền hình ca nhạc Bếp hát: Dở dở, ương ương

Đặng Chung |

Trước ngày phát sóng, Bếp hát được hứa hẹn sẽ đem lại làn gió mới cho phim truyền hình Việt, một món ăn ngon và lạ trong lúc khán giả đang có nhiều kêu ca về chất lượng phim ca nhạc Việt hiện nay. Tuy nhiên, dù đã đi được nửa chặng đường, ấn tượng Bếp hát để lại là sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp, còn nội dung thì mờ nhạt, diễn xuất không ấn tượng. Hơn nữa, phim có sự pha trộn giữa yếu tố ẩm thực, âm nhạc và tình yêu, nhưng khía cạnh nào cũng làm chưa tới, biến phim thành món ăn lạ nhưng “khó tiêu”.
Phim làm chưa tới!
Là phiên bản Việt của series truyền hình nổi tiếng của Châu Á The Kitchen Musical - Bếp hát lên sóng truyền hình Việt vào ngày 11.4 mang theo nhiều kỳ vọng của nhà sản xuất, cũng như khán giả. BHD và VTV đã có chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho sự ra mắt ấn tượng của Bếp hát, với hứa hẹn mang đến món ăn lạ để đẩy mạnh phát triển phim truyền hình Việt, đặc biệt là phim ca nhạc – đang được coi là nghèo cả về lượng và chất ở Việt Nam, trong khi thế giới đang phát triển mạnh mẽ và đem lại doanh thu “khủng”.
Là phim truyền hình ca nhạc, đương nhiên phải đảm bảo là phim dài tập và được phát sóng rộng rãi trên truyền hình, cộng với nội dung phim được thể hiện qua phần âm nhạc, âm nhạc truyền tải nội dung của phim. Diễn viên đóng phim truyền hình ca nhạc sẽ vừa phải diễn tốt, mà phần hát cũng phải hay, tạo được ấn tượng.

Với Bếp hát, qua các tập phim phát sóng, phần nào cũng thấy làm chưa tới, khi diễn viên bị chê diễn xuất nhạt, nội dung phim được ví như món ăn thập cẩm, gượng gạo thâu tóm cả giới showbiz, làm nội dung dàn trải, nhiều lớp lan không cần thiết, thậm chí làm rối rắm và phần nhạc trong phim cũng chưa thật sự xuất sắc.

Diễn viên chính đóng vai là các đầu bếp, nhưng nấu thì ít, nhảy nhót thì nhiều.
Diễn viên chính đóng vai là các đầu bếp, nhưng nấu thì ít, nhảy nhót thì nhiều.
Xoay quanh câu chuyện của Mộc Miên (Tú Vi) một tiểu thư con nhà giàu vừa mới tốt nghiệp trường dạy nấu ăn danh tiếng tại Pháp trở về Việt Nam và làm bếp phó ở nhà hàng của cha mình. Cô có tình cảm với anh chàng bếp trưởng khó tính Hoàng Quân (Lam Trường) và chuyện phim xoay quanh những tình tiết lãng mạn và kịch tính về câu chuyện tình giữa 4 nhân vật chính Mộc Miên - Hoàng Quân - Đỗ Duy - Bảo Ngọc.
Dàn diễn viên đẹp, nổi tiếng, cộng với sự góp mặt của các khách mời trong mỗi tập phim đều là những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, phim đã tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi sự tấn công rầm rộ của showbiz vào phim. Showbiz có gì Bếp hát có đó, từ những chiêu trò trong các game show truyền hình, đến những scandal đình đám.
Nhưng từ việc quá tham về nội dung này ngoài việc tạo ra món lẩu thập cẩm cho những ai thích sôi động, lạ mắt, còn về độ sâu và triết lý – một điều cần thiết với một bộ phim truyền hình thì lại chưa có. Vì vậy, nhiều người cho đây chỉ là phim ca nhạc đơn thuần, còn nếu gọi là phim truyền hình ca nhạc thì quả chưa tới.
Chỉ đơn thuần là phim ca nhạc?
Trước Bếp hát, Việt Nam cũng đã sản xuất một số phim ca nhạc, nhưng để lại ấn tượng mờ nhạt. Năm 2011, Hát ca bồng bềnh – bộ phim ca nhạc dành cho tuổi teen – lên sóng và phần nào gây chú ý với dư luận. Có điều cũng giống như những bộ phim ca nhạc khác đã gặp phải, là nếu người hát hay thì diễn dở, người diễn tốt thì hát chưa hay.
Có thời, các đạo diễn Việt đổ xô làm phim ca nhạc, ca sĩ nổi tiếng nào cũng phải có một bộ phim ca nhạc để ghi danh việc lấn sân sang nghiệp diễn. Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Nguyễn Phi Hùng… cùng nhiều ngôi sao khác đều thử sức với thể loại phim ca nhạc. Nhưng đúng như một vị đạo diễn nổi tiếng từng nói, việc tìm được một diễn viên làm tròn cả hai vai vừa ca sĩ, vừa diễn viên trong phim ca nhạc tưởng là dễ mà khó vô cùng.
Nhiều bộ phim ca nhạc đã gặp phải trở ngại này và nay cũng lặp lại trong Bếp hát. Dàn diễn viên chính trong phim diễn xuất mờ nhạt, đặc biệt là những phần thoại khó nghe và không ăn nhập. Nhiều khán giả khi xem phim phàn nàn rằng họ không nghe rõ diễn viên trong Bếp hát nói gì, một do nói quá nhanh, hai là biểu lộ cảm xúc và ngữ điệu không hợp cảnh, khiến đôi lúc xem phim mà tưởng như xem kịch.

Thứ đến, do quá đầu tư về phần hát nên phim bỏ quên mất phần diễn và phần nấu. Bếp trưởng Quân gượng gạo, thiếu uy, diễn có vẻ không thật.

Bếp hát chỉ nên xếp là một bộ phim ca nhạc thuần tính giải trí, chứ xếp là phim truyền hình thì chưa hợp vì diễn viên diễn ít, hát nhiều.
Bếp hát chỉ nên xếp là một bộ phim ca nhạc thuần tính giải trí, chứ xếp là phim truyền hình thì chưa hợp vì diễn viên diễn ít, hát nhiều.
Lấy bối cảnh là một nhà hàng và các diễn viên chính đều là đầu bếp, nhưng đầu bếp đổ mồ hôi vì hát và nhảy nhiều hơn là nấu ăn. Phim gây choáng bởi những cảnh dàn dựng công phu cho những phần trình diễn âm nhạc như những MV ca nhạc thực sự. Và cũng phải thừa nhận, Bếp hát đã tạo ra những bản nhạc hit được đông đảo giới trẻ yêu thích, nhưng chỉ hợp là bộ phim ca nhạc thuần chất giải trí hơn là gắn thêm hai chữ truyền hình.
Có lẽ do tham vọng, muốn tạo nên cơn sốt để hút quảng cáo, nên nhà sản xuất đã cố gắn cho phim cái tên truyền hình ca nhạc và coi đây là bộ phim đầu tiên thử nghiệm thể loại mới mẻ này ở Việt Nam. Nhưng việc “cố đấm ăn xôi” này lại đang tạo hiệu ứng ngược khi phim liên tiếp bị dư luận chê là làm chưa tới, xếp ở thể loại nào cũng “dở dở ương ương”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.