Những “bóng hồng” dân quân tự vệ

Trần Lưu - Nguyễn Nhân |

Năm 2007, từ một tiểu đội vỏn vẹn có 9 nữ dân quân, đến nay đã phát triển lên thành một trung đội với 28 gương mặt trẻ, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng lao động, tham gia mọi phong trào của đoàn thể. Đó là những “bóng hồng” dân quân tự vệ ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang)…
Hình ảnh những cô gái trẻ khoác lên mình màu áo xanh dân quân tự vệ đã trở nên gần gũi, thân quen đối với người dân ở Ngã Bảy. Tất cả họ là những gương mặt được tuyển chọn trong số rất nhiều thành viên đăng ký tham gia. Trung đội dân quân tự vệ nữ của thị xã Ngã Bảy gồm 28 thành viên đến từ các phường Lái Hiếu, Ngã Bảy, Hiệp Thành.
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập.
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập.

Để gia nhập được đội ngũ dân quân tự vệ, họ phải trải qua khóa tuyển chọn gắt gao rồi cứ đúng giờ, những dân quân “tóc dài” phải có mặt tại thao trường trong trang phục chỉnh tề để sẵn sàng cho cuộc khổ luyện. Lần đầu tiên những “tiểu thư” này ra sân tập, họ còn mang lỉnh khỉnh khẩu trang, bao tay… Chỉ cần chạy một vòng sân là nhiều người mình mẩy đau nhức, uể oải cả tuần. Vậy mà giờ đây ai cũng rắn rỏi, sẵn sàng cho mọi thử thách. Chỉ vài pha tập dượt, quần áo của các cô gái trẻ đã lấm lem đất, cát. Sau một đường quyền, họ dừng lại nghe huấn luyện viên chỉnh sửa những động tác chưa đẹp để hoàn thiện. Cứ thế, họ say sưa tập luyện quên hẳn mệt nhọc, những cú ngã đau ê ẩm cả người.

Lê Ánh Nhật - người đã 2 năm khoắc áo dân quân tại phường Lái Hiếu - kể: “Công việc của tôi là Bí thư chi đoàn khu vực. Tôi đến với công tác dân quân cũng nhờ sự quan tâm của chi bộ, một dịp tình cờ và ý thức được trách nhiệm của đoàn viên thanh niên nên sẵn sàng tham gia”. Để gia nhập được đội dân quân, Ánh Nhật phải sắp xếp công việc, thời gian để hoàn thành tốt chuyện cơ quan, chăm lo cho chồng và đứa con trai bé bỏng...
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập.
Đội nữ dân quân tự vệ trong một buổi luyện tập.

Do số lượng hạn chế nên những phong trào xã hội của họ thường gắn liền với các tổ chức đoàn thể ở địa phương: Chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, trồng cây xanh, làm hoa màu giúp dân, tuyên truyền luật giao thông, tham gia các hội thao… Nữ dân quân Huỳnh Thị Thanh Tuyền - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: “Mặc dù, ngành học của em hiện là Tài chính ngân hàng, nhưng từ nhỏ em có ước mơ trở thành một chiến sĩ quân đội, tuy không thực hiện được như các anh. Nhưng, khi được thông báo tuyển chọn dân quân từ địa phương em rất mừng và thích thú tham gia...”.

Nữ dân quân Phạm Thị Diệu Thu - Trung Đội trưởng đội dân quân tự vệ thị xã Ngã Bảy - cho biết: “Chúng tôi là lực lượng kiêm nhiệm nên chế độ được hưởng cũng ở mức hạn chế. Tuy nhiên, thành viên trong đội ai cũng có niềm đam mê nên tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ mọi phong trào của địa phương”.
Trần Lưu - Nguyễn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.