Người thì trách Hà đã bỏ người chồng có biệt danh “đô la” khi đang ở bờ vực của sự sa sút, tìm đến người tình có biệt danh “kim cương”, như thế là.. quá tệ, vì nếu không có sự “chống lưng” của Cường “đô la” thì có làm nên một Hồ Ngọc Hà hôm nay?
Câu hỏi đặt ra, có phải vì quá thần tượng cô ca sĩ này mà không ít fan đã sốc, đã thất vọng đến mức lập hẳn một panpage “tẩy chay Hồ Ngọc Hà”. Người mà họ thần tượng đã cướp đi hạnh phúc của một người phụ nữ khác. Một gia đình đang êm ấm có nguy cơ bị phá vỡ, bị tan nát vì... Hà Hồ? Hay vì một nguyên nhân nào khác nữa, như Hà hồ bị hãm hại, hay chiêu thức “ném đá” trong cạnh tranh... thì dư luận cũng “năm lời, mười ý”.
Và đặc biệt khi thông điệp “ Hóa đơn không Hồ Ngọc Hà”, khiến các nhà sản xuất đã ký hợp đồng “hình ảnh thương hiệu” với Hà Hồ đang rơi vào tình thế khó khăn khi đưa ra một quyết định. Rõ ràng là Hà Hồ đang rơi vào sự khủng hoảng của truyền thông.
Cuối cùng thì Hà Hồ cũng không thể im lặng:Chuyện tình cảm trai gái là bình thường, nếu tôi có yêu ai thì đó là việc riêng tư, cũng như mọi người có tình yêu mới, tại sao mọi người lại đặt tôi vào trường hợp đặc biệt?
Lời phân trần của cô ca sĩ không khác gì “thêm dầu vào lửa”. Đúng, cô có quyền yêu như những người khác, nhưng câu hỏi mà cô đặt ra “Tại sao mọi người lại đặt tôi vào trường hợp đặc biệt?”. Cô đang quên mất mình là ai. Cô đang là người của công chúng. Chính vì là người của công chúng thì cả chục nhà sản xuất mới chi tiền khủng để có được hình ảnh của cô để làm đại diện. Trường hợp đặc biệt là vậy đấy Hà Hồ ạ.
Đã là người của công chúng thì phải chấp nhận “quyền riêng tư” không còn là của riêng mình nữa, bởi hình ảnh của cô, người thân của cô đều được săn đón tối đa của giới truyền thông.
Truyền thông tạo hình ảnh cho cô lung linh bao nhiêu thì cũng sẽ trở thành làn sóng nhấn chìm khi cô không giữ được hình ảnh của mình, bởi hơn ai hết, cô là người của công chúng.
Thôi, Hà Hồ ơi! đã trót là người của công chúng thì cố “trét” để giữ số tiền khủng mà nhà sản xuất đã chi ra, mua hình ảnh của cô.