Có hàng nhưng không dám bán!
Trong vai chủ nhân của xe ôtô bị trộm vặt gương trong dịp tết vừa qua, chúng tôi trở lại điểm nóng về các loại hàng gian, hàng giả này để tìm hiểu. Bắt đầu rẽ vào phố Huế chúng tôi đã được mời chào của nhiều nhân viên cửa hàng kinh doanh các loại đồ phụ tùng xe máy, ô tô tại đây. Tuy nhiên, khi hỏi về việc mua lại gương ôtô bị mất thì những nhân viên này đều e dè sau đó lắc đầu. Tại phố Thịnh Yên (phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cũng tương tự phần lớn các chủ cửa hàng đều lắc đầu khi được chúng tôi hỏi mua gương xe.
Tạt vào một góc của phố Thịnh Yên, chúng tôi dò hỏi mấy người đi xe ôm thì được một người đàn ông khoảng 37 tuổi tiếp chuyện. Sau một hồi hỏi chúng tôi cần mua loại gương gì, của xe gì... người đàn ông này dặn chúng tôi ngồi ở quán trà đá đợi để tìm hàng. Một lúc sau, ông ta quay trở lại và nói rằng “mấy hôm nay ở đây công an quây nhiều quá, tôi đã vào đến tận ổ và bảo là người nhà nhưng họ sợ không dám bán”.
“Thi thoảng có khách dẫn mối để kiếm đồng thay vì chạy xe ôm, nhưng tình hình này thì không ăn thua, ngoài rằm em quay lại, hoặc vào hãng để mua cho an toàn”, người này nói với chúng tôi.
Một chủ cửa hàng ở phố Huế rất nhiệt tình khi chủ động hỏi hộ giúp chúng tôi mua một cặp gương xe ôtô KIA K3 đời 2014. Sau khi gọi điện xong, người này nói rằng một cặp gương này giá 4.000.000 đồng và chỉ bán khi là người nhà và quen biết.
Liên quan đến việc này, trước đó, vào ngày (14.2), Đội QLTT số 5 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CA TP. Hà Nội) và Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra các cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô tại khu vực quanh chợ Giời, nơi được coi là điểm nóng về hàng gian, hàng giả, như phố Nguyễn Công Trứ, Đỗ Ngọc Du, Lê Gia Định và Đồng Nhân. Qua kiểm tra, đến sáng 15.2, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 sản phẩm phụ tùng ôtô các loại như vòng bi, cần gạt nước, logo, logo ốp bánh, lazăng… Toàn bộ số hàng bị thu giữ đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Thêm nạn nhân bị mất gương
Phản ánh tới báo Lao Động, bạn đọc Lê Bá Phúc cho biết, vào khoảng 14h ngày mùng 1 tết, anh để xe ôtô Lexus tại số 5 Hội Vũ thì bị trộm vặt gương. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Phúc đã trình báo tới Công an phường Hàng Bông (Hà Nội) và có lập biên bản. Tuy nhiên, Công an phường Hàng Bông hẹn anh Phúc ngày (15.2) ra phường xin giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị này.
Theo phản ánh của anh Phúc, ngoài bản thân anh ra còn có nhiều người quen khác cũng bị mất cắp rất nhiều. Chị Nguyễn Thu Hương cho biết, vào khoảng 20-23h tối ngày mùng 4 tết (tức ngày 11.2.2016), chị Hương có để xe BMW 650I BKS 30A 894.10 tại nhà hàng TPP địa chỉ số 10A Khúc Hạo, Ba Đình (Hà Nội) cũng bị vặt trộm cả đôi gương xe.
Một bạn đọc khác có tên là Ánh nhà ở đường Nguyễn Khoái (Hà Nội) phản ánh, xe của Ánh là nạn nhân của tình trạng mất cắp 2 lần khi đỗ xe tại khu nhà A5 Đại Kim - Định Công. “Điều làm tôi bức xúc là bọn trộm cắp hình như có một đường dây rất rộng và hoạt động công khai lộng hành. Khi tôi bị mất gương, đến chợ Giời hỏi mua đồ cũ thì người ta chỉ chỗ mua về lắp vào thấy giống hệt gương của mình. Chiều ngày 16.2, trao đổi với Lao Động, một cán bộ Công an phường phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, liên quan đến việc này thì cơ quan công an cũng đã vào cuộc từ khá lâu, và thường xuyên chứ không phải từ mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, để triệt phá tận gốc và chấm dứt việc này thì phải lâu dài và cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan liên quan.
Theo vị lãnh đạo này, trước đây đấu tranh để xử lý các trường hợp mua, bán đồ trái pháp luật rất dễ dàng, nhưng mấy năm trở lại đây hoạt động này rất kín đáo và khá tinh vi. Thậm chí, hoạt động mua bán gương trộm cắp rất giống kiểu buôn ma túy. Tại chợ Giời và khu vực lân cận, tình trạng mua bán đồ trái pháp luật là có, nhưng chỉ một vài trường hợp. Khi mua xong họ thường không để ở trong các tiệm kinh doanh mà thường cất giấu ở một nơi khác. Nếu có khách họ thường qua nhiều người và nhiều đầu mối để giao dịch. Do đó đến khi xử lý cũng không có bằng chứng để buộc tội, vị lãnh đạo này nói thêm. Vậy không lẽ cơ quan chức năng cứ để tồn tại những cái ổ tiêu thụ đồ gian, là mầm mống cho những đường dây, ổ nhóm trộm cắp linh kiện phụ tùng ôtô?