Đường cùng mới chọn nghề mỏ (bài 1)

Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy |

Một thời, trở thành thợ mỏ là ước mơ của nhiều người, nhất là thanh niên ở các vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhưng bây giờ, số lượng thợ lò của ngành than là người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ở vùng Tây Bắc ngày một tăng, do không thể tuyển được thợ xuất thân ở những vùng truyền thống trên. Dẫu vậy, để “kéo” được các thanh niên ở vùng núi rừng về làm thợ mỏ là cả một hành trình đầy gian nan.
Mỗi năm giảm 3.500 - 4.500 thợ lò
Theo Ban Lao động - Tiền lương của Vinacomin, trong tổng số gần 135.000 lao động của ngành than hiện nay thì đội ngũ thợ lò là 28.703 người, trong đó thợ khai thác và đào lò là 21.791 người. Với số lượng thợ lò hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt của tập đoàn.

Tuy nhiên, điều lo lắng là thợ lò bỏ việc từ năm 2010 đến nay có xu hướng tăng. Năm 2010, số thợ lò bỏ việc là 1.741 người, trong đó có 1.348 thợ khai thác mỏ, 285 thợ cơ điện mỏ, 108 thợ xây dựng mỏ. Năm 2011, số thợ lò bỏ việc là 2.168 người, trong đó có 1.705 thợ khai thác mỏ, 311 thợ cơ điện mỏ...

Con số thợ lò bỏ việc năm 2012 đạt mức kỷ lục: 2.424 người, trong đó có 1.844 thợ khai thác mỏ, 182 thợ xây dựng mỏ và 398 thợ cơ điện mỏ. 9 tháng đầu năm 2013, số thợ lò bỏ việc là 1.604 người. Tính trung bình đến nay, mỗi năm, quân số thợ lò của ngành than giảm từ 3.500-4.500 người, gồm cả bỏ việc và chuyển việc.

Theo ông Bùi Xuân May – Giám đốc Cty CP than Khe Chàm - Cty hiện có khoảng 1.400 thợ lò/3.450 cán bộ, công nhân viên, và mỗi năm cần tuyển 300-350 thợ lò. Tuy nhiên, số lượng thợ lò bỏ việc/năm cũng gần tương đương với số lượng tuyển vào.

“Trong kế hoạch phát triển của chúng tôi, năm 2014 phấn đấu khai thác 1,3 triệu tấn than và nâng lên 2,5 triệu tấn vào năm 2018. Nhưng, việc tuyển dụng thợ lò là vấn đề chúng tôi lo lắng nhất. Nếu thiếu hụt thợ lò, có khi phải tính đến phương án thuê các đơn vị bên ngoài làm, còn Cty chỉ làm việc chính” – ông May cho biết.

Mỗi năm Cty CP than Mông Dương tuyển được thêm khoảng 250 thợ lò thì lại có 200 thợ lò khác bỏ việc. Theo ông Tạ Văn Bền – Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Cty - trước đây, các tiêu chí tuyển chọn thợ lò như tuyển chọn... phi công: Phải nặng trên 60kg, cao ít nhất 1,58m, bây giờ nặng 50kg cũng "vơ vội".
Do lượng tuyển vào ngang bằng với lượng thợ bỏ việc, khiến số lượng thợ lò có thâm niên ở các Cty ngày càng giảm dần, trong khi, ngoài yếu tố sức khỏe, thì kinh nghiệm của những người thợ lâu năm rất quan trọng đối với nghề nguy hiểm này. Không những vậy, mất 1 thợ lò, nghĩa là các Cty mất ít nhất 2 năm đào tạo thợ, với mức kinh phí từ 35-45 triệu đồng/người.
Lên rừng chiêu mộ cũng không xong

Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm (TP.Hạ Long) và Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hữu Nghị (TP.Uông Bí) là hai đơn vị cung cấp nguồn thợ thò chính của các Cty khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ nhiều năm nay, vùng tuyển học viên của hai trường này ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, thậm chí từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đang bị thu hẹp dần; thay vào đó là các tỉnh miền núi phía bắc.

“3 năm trở lại đây, việc tuyển sinh thợ lò ở Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định... gần như không thực hiện được, mà phải chuyển dần lên Tây Bắc. Hiện, tỉ lệ học viên là người dân tộc thiểu số ở trường chúng tôi đang tăng mạnh, chiếm 30%” – ông Lưu Văn Minh – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm – cho biết.

Cũng theo ông Minh, thời gian gần đây, các giáo viên của trường thường xuyên phải “trống dong, cờ mở” dài ngày ở Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang... để kêu gọi tuyển sinh. Một loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi của ngành than đưa ra tại các “lễ hội” tuyển sinh như:

Lương cao hơn các nghề khác; được ăn ở, đào tạo nghề miễn phí; ra trường có việc làm ngay; có nơi ở khang trang. Tuy nhiên, số lượng tuyển được cũng không như mong muốn; trong khi, việc giữ học viên ở lại theo học hết khóa cũng vô cùng gian nan.

Những năm trở lại đây, Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm thường không đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Năm 2013, trường này chỉ tuyển được 2.359 thợ lò, đạt 65% kế hoạch, trong khi tỉ lệ học viên bỏ học giữa chừng 3 năm trở lại đây luôn ở mức 10-14,7%. Không ít học viên, sau lần đi thực tập đầu tiên, nhìn thấy cảnh vất vả và nguy cơ tử vong luôn rình rập thì cũng... "lặn luôn”.
“Học viên, thợ lò ở vùng Tây Bắc rất chịu khó; nhưng ngược lại, một khi đã bỏ học, bỏ việc là bỏ... theo dây chuyền” – Chủ tịch Công đoàn Cty CP than Mông Dương Trần Văn Cảnh lo lắng.
Theo hợp đồng giữa nhà trường - học viên - Cty than, nếu muốn bỏ việc, học viên phải cống hiến cho Cty ít nhất 5 năm. “Tuy nhiên, nhà em nào cũng nghèo, trống hơ trống hoác, tài sản có khi chỉ là vài con gà thì nỡ nào đòi bồi thường. Thậm chí, đòi bồi thường lại mang tiếng xấu cho ngành than, sau này khó tuyển” – lãnh đạo một Cty than cho biết.

Bài cuối: Để thợ lò không bỏ nghề

 

Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".