Đổ cả xe bêtông tươi vào ngõ hàng xóm!

|

Trong lúc UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đang điều tra ngược lại kết luận của phó chủ tịch TP về việc trổ cửa trái phép của bà Bích ở số 7 đường Thanh Niên sang ngõ của nhà bà Oanh, thì sáng sớm ngày 2.1.2012, bà Bích đã dùng các ống cống và đổ bêtông tươi lấp luôn ngõ này!

Quá sức tưởng tượng

Theo đơn tố cáo của bà Bùi Thị Tuyết Oanh (ở số 7 đường Thanh Niên) thì vào thời gian nói trên, bà Nguyễn Thị Bích nhà ở số 7 đường Thanh Niên chở các ống cống có đường kính khoảng 1m đem chất chồng vào ngõ riêng của bà Oanh, sau đó ôtô chở bêtông trộn sẵn phun đầy vào các ống này và phun ra cả ngõ. Có điều lạ là, sau khi gia đình gọi điện cho Công an phường Trúc Bạch, công an đã đến hiện trường, tuy nhiên, tốp thợ này vẫn thản nhiên phun bêtông như không có gì xảy ra. Lúc đó, cửa nhà bà Oanh đã bị xích lại, các ống cống chồng lên nhau đã được đổ đầy bêtông và đổ đầy ra cả ngõ, có chỗ cao gần 1m.

Sáng sớm ngày 2.1.2012, ngõ vào nhà bà Oanh đã bị bà Bích đổ bêtông tươi lấp kín.
Sáng sớm ngày 2.1.2012, ngõ vào nhà bà Oanh đã bị bà Bích đổ bêtông tươi lấp kín.

Xâu chuỗi các sự kiện

Điều cần nói rõ là hộ bà Bích cũng mang biển số nhà 7 đường Thanh Niên (không liên quan gì đến căn biệt thự nhà số 7 của bà Oanh), nhưng xây trên đất công, nên từ trước đến nay không hề được sử dụng phần diện tích nào trong khuôn viên nhà biệt thự này. Năm 2006, bà Bích trổ cửa trái phép vào ngõ nhà bà Oanh. Trước hành vi này, bà Oanh đã làm đơn tố cáo đến các cấp chính quyền.

Về việc này, sau khi các sở, ban, ngành vào cuộc, ngày 5.2.2010, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh ký văn bản số 965 yêu cầu UBND quận Ba Đình “căn cứ kết quả xác minh của Sở TNMT tại văn bản số 69 ngày 20.1.2010 (kết luận của Sở TNMT nêu: “Đề nghị UBND TP giao UBND quận Ba Đình giải quyết xử lý theo quy định đối với việc vi phạm trật tự xây dựng của hộ bà Nguyễn Thị Bích và yêu cầu hộ bà Bích bịt lại cửa sau mở ra lối đi nhà số 7 đường Thanh Niên để không gây cản trở đến việc đi lại của các hộ gia đình khác”) để xử lý vi phạm trật tự xây dựng, tự mở cửa sau lối đi và để đồ vật cản trở lối đi chung của các hộ gia đình ở nhà số 7 đường Thanh Niên đối với gia đình bà Bích theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về UBND TP trong tháng 3.2010.

Tiếp đến, ngày 28.12.2010, UBND TP lại có công văn số 10627 yêu cầu UBND quận Ba Đình nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chưa thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại văn bản 965; chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, trả lời công dân theo quy định, báo cáo UBND TP trong tháng 12.2010. Đến nay, UBND quận vẫn chưa có báo cáo”. Công văn này nêu rõ: “Đề nghị UBND quận Ba Đình khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại các văn bản nêu trên, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong tháng 4.2011.”

Công an phường Trúc Bạch tới hiện trường, nhưng không xử lý vụ việc.
Công an phường Trúc Bạch tới hiện trường, nhưng không xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm chỉ đạo bằng văn bản của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, của Văn phòng UBND TP, nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng. Dù đã 2 năm, do UBND TP vẫn liên tục nhắc nên các cơ quan chức năng của quận và UBND phường bắt đầu có động thái. Nhưng động thái đầu tiên là điều tra lại... chỉ đạo của phó chủ tịch TP(!?).

Tất cả điều đó không hoàn toàn ngẫu nhiên, mà có sự liên kết rất rõ: Từ việc chủ tịch phường trước đây làm trung gian để các gia đình kiện bà Bích xây nhà không phép chấp nhận bằng văn bản không kiện nữa (nhờ được đền bù tiền 30-40 triệu đồng vào năm 2005). Không chỉ là xây trên đất công, mà căn nhà này (diện tích khoảng 20m2) lại xây theo kiểu hình nón lộn ngược tới 7 tầng (dưới nhỏ trên loe ra) trông rất hãi hùng, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại đến hôm nay. Tiếp đó là việc không thực hiện chỉ đạo của phó chủ tịch UBND TP bằng cách điều tra ngược kết luận này (!?). Và đến nay là thuê cả xe trộn bêtông tươi đến đổ vào ngõ!

Xâu chuỗi các sự kiện cho thấy, có những bàn tay vô hình đang làm lá chắn cho những việc làm trái pháp luật rất ngang nhiên giữa quận trung tâm của thủ đô, thực sự gây bức xúc trong dư luận.

Duy Hưng

TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".