Trong quá khứ, khi vẫn còn ngự trị trên đỉnh cao của bộ môn điền kinh, không ít lần Bolt đã chia sẻ về ước mơ được khoác áo M.U của mình. Còn nhớ năm 2013 trong năm cuối tại vị của Sir Alex ở sân Old Trafford, Bolt đã có vài lần được tập cùng đội 1 của M.U.
2 tuần trước tại giải điền kinh thế giới diễn ra tại London, Bolt đã gục ngã trên đường chạy tiếp sức. Giải thế giới năm nay cũng là lần cuối anh thi đấu với tư cách VĐV chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, Bolt vẫn chưa thôi đam mê với thể thao và giờ là lúc anh hiện thực hóa ước mơ với M.U của mình.
Vào ngày 2.9 tới, M.U và Barcelona sẽ tổ chức một trận giao hữu với mục đích từ thiện. Thành phần 2 đội tham dự sẽ là các cựu cầu thủ hoặc những người được mời. Bên phía M.U, ngoài sự góp mặt của các huyền thoại một thời như Ryan Giggs hay Paul Scholes, người hâm mộ đang mong chờ được thấy "Tia chớp đen" của bộ môn điền kinh.
"Ai cũng biết tôi có đam mê bóng đá như thế nào. Tôi đang chờ Jose Mourinho gọi để kí bản hợp đồng chơi trận đấu tới", Bolt chia sẻ.
Vấn đề lớn nhất mà Bolt phải đối mặt hiện tại chính là chấn thương của anh gặp phải ở giải thế giới vừa qua. Trên đường chạy tiếp sức 4x100m, anh đã ngã xuống đường đua do chấn thương ở bắp chân. Nếu không kịp thời bình phục, khả năng Bolt được đá cho M.U vào tháng 9 tới gần như không có.
Trong những ngày cuối của sự nghiệp điền kinh, Bolt vẫn thường xuyên được tập cùng đội 1 của Borrussia Dortmund.