Tại chương trình "Vợ chồng son tập" 522 cùng MC Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện tình yêu bình dị của cặp đôi Ngọc Hưng (38 tuổi, bác sĩ) và Kim Đính (34 tuổi, quản lý phòng khám).
Ngọc Hưng cho biết, hai vợ chồng lần đầu gặp nhau qua ứng dụng Yahoo Chat. Lúc đó anh sinh viên Y năm 4 ấn tượng với cô gái học cấp 3 có hoàn cảnh gia đình khó khăn vẫn lạc quan, yêu đời và giàu nghị lực trong cuộc sống. Dù đã có người trong mộng nhưng anh vẫn chủ động nhận làm gia sư giúp cô gái nhỏ có thêm cơ hội học tập tốt hơn.
“Anh thích mấy cô trong trường Y về còn nói với em nữa. Anh nhờ em mua trái cây để vô trường gọt xoài cho mấy chị trong trường ăn. Lúc đó em nghĩ anh giỏi vậy thì em không xứng nên chỉ thích đơn phương.
Sau đó học bài không hiểu em hỏi anh nhiều hơn, tìm cơ hội gặp anh nhiều và có tình cảm dành cho anh. Em hay mua đồ ăn vặt đem vô trường cho anh, cứ đi cạnh anh hoài nên bạn anh tưởng tụi em yêu nhau. Từ từ, không ai để ý anh hết em “hốt” luôn”, Kim Đính hài hước nhớ lại.
Khi đó, Ngọc Hưng chỉ coi vợ như cô em gái nhỏ. Anh không biết cô thích mình, càng không biết cô đi theo để "dằn mặt" các chị em khác.
Cô vợ trẻ tiết lộ thêm rằng: “Đợt đó anh đi Bảo Lộc về, em biết anh đang buồn vì người trong mộng có người yêu. Em mới nói không sao đâu, anh đẹp trai lắm, chị đó không thích anh thì em thích! Em đi qua nhà anh để an ủi và ôm anh. Vậy là tụi em thành đôi luôn”.
Sau 5 năm yêu, cặp đôi mới làm đám cưới vì Kim Đính phải giúp đỡ gia đình, còn Ngọc Hưng mới ra trường đi làm ở giàn khoan để kiếm tiền.
Năm 2013 cả hai làm đám cưới, khi Kim Đính mang bầu bé lớn được 4 tháng thì chàng bác sĩ qua Anh thi lấy chứng chỉ hành nghề. Năm 2015, anh chính thức làm việc ở bệnh viện tại Anh.
Sau 7 năm có kinh nghiệm và mở phòng khám ở Anh, năm ngoái hai vợ chồng quyết định về Việt Nam mở thêm phòng khám để chia sẻ những kiến thức học được giúp cho mọi người tự bảo vệ sức khỏe của mình.
Cưới nhau được 10 năm và có hai em bé, Kim Đính “tố” chồng có tật xấu đam mê công việc và thích chơi game.
Về phía Ngọc Hưng, anh cho biết vợ anh là người rất yêu thương gia đình nên quan tâm tất cả mọi người khiến cô hay bị căng thẳng và lây nó qua cho anh. Anh muốn cô hạn chế bớt lại để lo cho sức khỏe tâm thần của mình.
Nói về tính ghen của vợ, chàng bác sĩ thật thà: “Hồi mới quen, lúc nào cũng kiểm tra điện thoại của em, giờ hạn chế nhiều. Thấy cô gái nào xinh đẹp ngồi cạnh chồng là vợ bỏ việc, đến ngồi canh khẳng định chủ quyền. Ngồi trên máy bay với con gái vợ cũng ghen, riết rồi em quen”.