Cách đáp trả khéo léo những câu hỏi vô duyên ngày Tết

Hải Minh |

Tết đôi khi là những nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi đối với những người về quê ăn Tết bởi những màn “hỏi đáp đầu năm”.

Tết đến, khi gia đình, họ hàng quây quần bên nhau cũng là lúc màn "hỏi thăm" lên ngôi. Không chỉ là chuyện công việc, học hành mà đến cả những vấn đề khác như yêu đương, lương thưởng.

Dưới đây mà một số cách đáp lại đầy thâm thúy để đối phương không bao giờ dám hỏi lại vấn đề đó nữa.

Lương tháng bao nhiêu? Thưởng Tết nhiều không?

Câu hỏi về tiền, về lương, về thu nhập chưa bao giờ thiếu trong những dịp hỏi thăm lễ tết. Đây là một câu hỏi được đánh giá là thiếu tế nhị nhất, bởi vì người được hỏi rất khó để trả lời, nói ít thì người ta chê bai mà nói nhiều thì người ta ganh tị.

Nếu không thích bị đem ra so sánh với người khác, bạn có thể nói khéo để không phải đưa ra con số cụ thể như: "Thưởng Tết cũng như lì xì, dù ít dù nhiều cũng phải trân trọng".

Bao giờ đẻ đứa thứ 2?

Hết hỏi cưới rồi hỏi đẻ, các chị em phụ nữ đã đúc kết được quá trình hỏi thăm ngày Tết của họ hàng là “chưa yêu giục yêu, chưa cưới giục cưới, chưa đẻ giục đẻ, đẻ rồi bắt đẻ thêm”.

Với câu hỏi dạng này, bạn có thể ứng biến theo nhiều cách, nhưng đơn giản nhất thì là: “Cháu muốn đẻ lắm mà không ai nuôi cho, cô/chú/bác/dì nuôi giúp 1 đứa nhé cháu... đẻ liền”.

 
Ảnh minh họa.

Có biếu bố mẹ đồng nào không?

Thêm một câu hỏi mang tính tọc mạch và có phần vô duyên của người ngoài khi đến chơi Tết, hỏi thăm. Hỏi chuyện tiền nong đã là tế nhị, mà hỏi chuyện riêng của gia đình người khác càng là điều kiêng kị hơn.

Với kiểu câu hỏi không có duyên này, bạn có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà đáp lời: “Dạ cũng xêm xêm con trai/con gái cô chú thôi ạ. Con trai/con gái cô chú biếu cô chú bao nhiêu ăn Tết ạ?”

Bao giờ cho ăn cỗ

Khổ nhất phải kể đến dân "ế" khi người lớn trong nhà luôn nghĩ rằng đến tuổi trưởng thành là phải có người yêu. Nhưng thực tế, tìm được nửa kia đâu phải chuyện dễ, càng không phải cứ đến Tết là sẽ có bồ.

Đầu xuân năm mới đang vui vẻ nhưng cứ bị giục hỏi "Bao giờ lấy chồng?", nhiều bạn trẻ chỉ muốn trốn đi. Dường như không có cách nào để những người xung quanh ngừng hỏi bạn về chuyện đó. Thế thì đành tạm tìm cách chống chế bằng các câu nói vui như: “Cuối năm con cưới, mà cuối năm nào thì con chưa biết!”, hoặc “Tháng 2 cháu cưới vợ, chỉ khổ cái chưa biết vợ cháu là ai”, hoặc nếu là nữ bạn có thể "chặt" đẹp 1 câu “Con không thích lấy chồng, con lấy vợ ổn không?”

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.

Những cách bảo quản thức ăn ngày Tết đảm bảo sức khỏe cho gia đình

Hải Ngọc |

Việc bảo quản thực phẩm đúng cách trong ngày Tết sẽ mang lại một bữa ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe.

Những câu hỏi vô duyên nhất ngày Tết khiến nhiều người khó chịu

Hải Minh |

Câu hỏi tưởng chừng như đang quan tâm đến người khác  khi Tết đến lại khiến người được hỏi khó chịu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.

Những cách bảo quản thức ăn ngày Tết đảm bảo sức khỏe cho gia đình

Hải Ngọc |

Việc bảo quản thực phẩm đúng cách trong ngày Tết sẽ mang lại một bữa ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe.

Những câu hỏi vô duyên nhất ngày Tết khiến nhiều người khó chịu

Hải Minh |

Câu hỏi tưởng chừng như đang quan tâm đến người khác  khi Tết đến lại khiến người được hỏi khó chịu.