Chị Hoàng Mai Thu (Đống Đa, Hà Nội) nắm tay 2 con để xếp hàng mua vé tham quan thuỷ cung tại một trung tâm thương mại lớn ở quận Tây Hồ. Trước chị, khoảng 30 người cũng đang đứng xếp hàng chờ đến lượt.
Chị Thu cho biết, dù đã đoán trước được rằng, lượng khách đến trung tâm thương mại hôm nay sẽ đông, song cả gia đình vẫn quyết định đưa các con đi chơi dịp nghỉ lễ.
"Khi đến trung tâm thương mại lúc 10h sáng, tôi đã phải xếp hàng dài để đợi đến lượt lấy vé gửi xe. Vào bên trong trung tâm thương mại, hầu hết các khu vui chơi, quán ăn đều đông đúc. Song vì hôm nay là ngày nghỉ lễ, có nhiều thời gian thảnh thơi nên tất cả đều cảm thấy thoải mái" - chị Thu nói.
Theo ghi nhận của phóng viên sáng 31.12 - ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, các trung tâm thương mại ở Hà Nội đều có rất đông người dân đến để vui chơi, mua sắm.
Trong đó, khu vực tập trung đông người nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em và khu bán đồ ăn. Thậm chí, nhiều quán ăn thông báo hết chỗ, tạm ngừng nhận khách từ lúc 10h30.
Càng về trưa, lượng người đổ về trung tâm thương mại càng đông. Nhiều hàng ghế chờ tại khu vực hành lang kín chỗ.
Chị Trịnh Thúy Hằng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, gia đình tranh thủ đưa con trai tới chơi tại trung tâm thương mại.
“Gia đình tôi đã tới từ 9h xếp hàng mua vé vào khu vui chơi cho con và phải mất hơn 30 phút chờ đợi. Tôi không nghĩ hôm nay khu vui chơi sẽ đông như này” - chị Hằng nói.
Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại các công viên trên địa bàn thành phố. Tại Công viên Thủ Lệ, từ đầu giờ sáng, hàng dài người xếp hàng vào mua vé. Khu vực gửi xe nhiều thời điểm cũng xảy ra tình trạng ùn ứ vì quá tải.
Trong tiết trời khá mát mẻ, lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến việc di chuyển trong công viên cũng trở nên khó khăn. Đặc biệt, các khu vực có xem hổ, voi, hươu… luôn chật kín người xem.
Không chỉ có các gia đình ở Hà Nội, mà nhiều gia đình đến từ các tỉnh lân cận cũng đã đổ về Công viên Thủ Lệ để vui chơi.
Anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, Nghĩa Đô, Cầu Giấy) cho biết, thay vì đi du lịch xa như mọi năm, năm nay, anh đã chọn đưa con đến những công viên quanh Hà Nội để nghỉ ngơi vui chơi.
“Biết công viên sẽ đông, tuy nhiên ở nội đô khá ít công viên có thú nên gia đình vẫn chọn công viên Thủ Lệ làm nơi vui chơi trong dịp lễ này” - anh Hùng nói.