Vụ xô xát trong nhà trẻ ở Phú Yên: Mời công an vào cuộc

Hoài Luân |

Phú Yên - Cả hai người phụ nữ trong clip xô xát ở nhà trẻ đều cáo buộc lỗi thuộc về đối phương. Trong khi chưa tìm được tiếng nói chung, hai bên đã gửi đơn đến cơ quan công an để xử lý.

Ngày 1.11, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với hai nhân vật chính trong clip xô xát ở nhà trẻ xảy ra trên địa bàn TP Tuy Hòa.

 
Cuộc xô xát dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh cắt từ clip

Chị N.T.N (SN 1995, trú tại Nghệ An) - là người tố cáo chị H.N.K.Ng (SN 1994) - Quản lý Lớp mầm non độc lập tư thục Hana Home (phường 7, TP Tuy Hòa), có dấu hiệu lấy cắp dữ liệu cá nhân.

Cụ thể, chị N cho biết đã quay clip để làm chứng bởi chị nghi ngờ chị Ng có dấu hiệu lấy cắp chất xám chuyên môn của mình.

"Google driver của tôi lưu tất cả tài liệu chuyên môn viết về mầm non và thông tin cá nhân. Những dữ liệu này không có ở bên ngoài. Tôi phát hiện được tài liệu của mình đều bị cô Ng tải trong Gmail của cô" - chị N nói.

Sau khi phát hiện tài liệu của mình trên máy tính của chị Ng, chị N đã chụp lại và gửi lên cho nhà trường nhờ giải quyết. Phía nhà trường nói rằng đây là phạm vi không phải của nhà trường nên từ chối giải quyết.

"Lúc đó mình lấy điện thoại ra quay thì bị yêu cầu cất điện thoại nên mình không đồng ý thì họ đánh mình. Những sự việc này mình có gửi lên cho Công an phường 7 (TP Tuy Hòa) và Công an TP.Tuy Hòa để giải quyết" - chị N chia sẻ.

Cũng theo chị N, từ khi xảy ra vụ việc, chị chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ cô Ng, hay là có một thái độ gì hối lỗi trong việc đánh mình.

Trong khi đó, chị H.N.K.Ng (SN 1994) - người bị tố cáo, cũng đã  phủ nhận việc lấy cắp tài liệu của chị N.

Chị Ng nói rằng đã giải thích về việc không biết lý do vì sao ở trong máy tính và Gmail lại có file của bạn N. Thời điểm đó, nếu bạn N cho rằng tài liệu đó là chất xám và không muốn chia sẻ cho ai, thì chị Ng sẽ xóa hết.

Về việc xảy ra xô xát tại lớp, chị Ng lý giải có yêu cầu bạn N bỏ điện thoại xuống để làm việc nhưng bạn không đồng ý. Chị Ng cho rằng bị dí thằng điện thoại vào người, vừa bị sỉ nhục nên rất khó chịu. Sau đó, chị Ng đứng dậy giật điện thoại của bạn N để xóa những hình ảnh đã quay.

"Trong suốt quá trình giằng co điện thoại, tôi chưa hề đánh hay hành hung bạn ấy. Tất cả các cô có mặt ở lúc đó đều có thể làm chứng cho tôi" - chị Ng khẳng định.

Sự việc xảy ra, chị Ng cho rằng mình không có lỗi với chị N. Nếu để nói lời xin lỗi, chị Ng chỉ xin lỗi phụ huynh, nhà trường và tất cả các em học sinh đang học tại đây vì "phải chịu ảnh hưởng do hành vi không đúng lúc đó của tôi."

Cũng theo lời chị Ng, khi xảy ra sự việc, chị cũng đã bị nhà trường kỉ luật trong vòng 3 tuần để xác minh sự việc.

Bản thân chị lựa chọn việc im lặng, thế nhưng chị liên tục nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi khủng bố, đe dọa để xin lỗi bạn N.

"Tôi cũng đã gửi đơn lên Công an Phường 7 và Phòng PA05 - Công an TP Tuy Hòa để có phương án giải quyết giúp tôi về vấn đề này" - chị Ng nói.

Liên quan đến sự việc xô xát ở nhà trẻ nói trên, chính quyền phường 7, TP Tuy Hòa đã vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trẻ có bản tường trình.

Sự việc chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian đến. Tuy nhiên dù ai đúng, ai sai thì những người lớn trong clip không thể dùng lời lẽ "mày, tao", để nói chuyện với nhau là điều không thể chấp nhận được. Nhất là khi địa điểm xảy ra vụ việc lại là tại nhà giữ trẻ, có hàng chục ánh mắt của trẻ thơ nhìn vào đó.


Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Xác minh clip hai phụ nữ xô xát tại nhà trẻ ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên -  Cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip xô xát giữa 2 người phụ nữ tại một nhà trẻ.

Bạo lực học đường - nhức nhối nhưng khó xử lý hình sự

Hữu Long |

Trong thời gian ngắn tại một số tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên xảy ra  tình trạng bạo lực học đường, thậm chí xảy ra hậu quả chết người. Giải quyết vấn nạn này, luật sư cho rằng phải có sự phối hợp quản lý từ phía địa phương, nhà trường và phụ huynh.

Nữ sinh ám ảnh vì từng là nạn nhân của bạo lực học đường

Phùng Nhung |

"Càng ngày lời miệt thị càng đáng sợ, khi không thể chịu được nữa, em đã khóc và đáp trả lại thì các bạn nữ lao đến đánh em. Em rất sợ đến trường” - lời bộc bạch của nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xác minh clip hai phụ nữ xô xát tại nhà trẻ ở Phú Yên

Hoài Luân |

Phú Yên -  Cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip xô xát giữa 2 người phụ nữ tại một nhà trẻ.

Bạo lực học đường - nhức nhối nhưng khó xử lý hình sự

Hữu Long |

Trong thời gian ngắn tại một số tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên xảy ra  tình trạng bạo lực học đường, thậm chí xảy ra hậu quả chết người. Giải quyết vấn nạn này, luật sư cho rằng phải có sự phối hợp quản lý từ phía địa phương, nhà trường và phụ huynh.

Nữ sinh ám ảnh vì từng là nạn nhân của bạo lực học đường

Phùng Nhung |

"Càng ngày lời miệt thị càng đáng sợ, khi không thể chịu được nữa, em đã khóc và đáp trả lại thì các bạn nữ lao đến đánh em. Em rất sợ đến trường” - lời bộc bạch của nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.