Ứa nước mắt cảnh nhà của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong

Cường Ngô |

Từ chiều đến khuya, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ em đi làm công nhân quét rác. Chợp mắt được vài tiếng, mẹ lại dậy chạy xe Grab, kiếm thêm thu nhập... Con trai chị Hà - nạn nhân vụ "xe điên" tại đường Láng (Hà Nội) tối qua 22.4 nghẹn ngào kể về mẹ trong nước mắt...

Ngôi nhà bong tróc, nứt nẻ của người mẹ đơn thân

Nằm cuối ngõ 81 đường Xã Đàn (quận Đống Đa), nơi ở của 3 mẹ con nữ lao công xấu số là căn nhà 3 gian lợp ngói âm dương đã dột nát, những mảng tường bong tróc, nứt toác, lọt thỏm giữa dãy nhà cao tầng.

Bà Liên, 75 tuổi, mẹ đẻ chị Hà, ngồi thất thần trên chiếc phản đặt giữa nhà nhìn mọi người đến chia buồn với gia đình mỗi lúc một đông. Trong lúc ấy, thi thể con gái bà vẫn đang nằm lạnh lẽo ở nhà xác Bệnh viện Bạch Mai.

"Chiều qua, nó còn chào tôi thật to, nào ngờ đến khuya thì nó đi tức tưởi ngoài đường như thế... Tôi già cả, sức khỏe yếu, ngồi đây mà đau lòng rách ruột, thương con một, lại thương cháu mười, đang nhỏ dại bỗng dưng mồ côi..." -  bà Liên nói trong nghẹn ngào, ngắt quãng.

Căn nhà dột nát của chị Hà.
Căn nhà dột nát của chị Hà.

Bà Liên bảo, con gái bà khổ từ nhỏ, đến chết cũng chưa hết khổ. 

Chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con. Chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vợ chồng chị có hai người con là Trần Đ.A (15 tuổi), Trần Đ.H (12 tuổi). Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, rồi ly thân vài năm nay. Đ.A ở với mẹ, còn Đ.H ở với bố.

Mẹ vừa đi quét rác, vừa chạy xe grab...

Con trai của chị Hà, cháu Đ.A kể, mẹ của em không có một ngày nào rảnh rỗi. Từ chiều đến khuya, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ em đi làm công nhân quét rác. Chợp mắt được vài tiếng, mẹ lại dậy chạy xe Grab, kiếm thêm thu nhập.

“Mẹ em, lúc nào cũng nói, chỉ cần chúng em học giỏi, ngoan ngoãn, cực khổ đến mấy mẹ cũng chịu được, vì tài sản lớn nhất của mẹ là tụi em”.

Đức Anh - con trai chị Hà.
Đ.A - con trai chị Hà.

Theo Đ.A, năm nay, em sẽ thi vào lớp 10, mẹ hứa nếu thi đỗ trường THPT Lê Quý Đôn, sẽ mua xe tặng. “Em chưa kịp làm mẹ vui, chưa kịp hoàn thành mong muốn của mẹ, chưa được báo hiếu mẹ, mẹ đã bỏ chúng em đi” - Đ.A nói.

Ngồi trong góc nhà đứa con trai út của chị Hà - bé Đ.H mới học lớp 6, đôi mắt đỏ ngầu.

H. cho biết, sáng qua (22.4), em gọi điện thoại cho mẹ bảo trưa nay sẽ sang mẹ ăn cơm, vì một tuần nay, em chưa được gặp mẹ. Mẹ bảo sẽ nấu cho em những món ăn ngon.

“Sáng nay, em định gọi điện cho mẹ, nhưng bố bảo khi nào tan học thì gọi điện cho bố, đừng gọi cho mẹ. Em cũng không biết tại sao bố lại nói vậy. Khi đến đón, bố nói mẹ đã mất vì tai nạn”.

Em Đức Hiếu.
Em Đ.H.

Đ.H nói, đêm hôm qua, bố em nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Sau đó, bố bảo em đi ngủ, rồi bố mặc quần áo đi ra ngoài. Em không biết lúc đó mẹ bị tai nạn. Mẹ em đi mãi không về rồi.

"Khi còn ở với mẹ, có những đêm mẹ đi làm 3 - 4h sáng mới  về, rất vất vả. Em không thấy mẹ tô son như mẹ của các bạn,  mẹ chưa từng có một cây son, cũng không có một bộ quần áo đẹp. Nhưng, trong mắt em mẹ vẫn là người đẹp nhất, tốt bụng nhất”, H.nức nở.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Trước khi tông chết người ở đường Láng, tài xế "xe điên" uống rượu bia

Cường Ngô |

Qua kiểm tra, tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nữ công nhân môi trường tử vong tại chỗ đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Con trai gào khóc bên thi thể nữ lao công sau tai nạn ở đường Láng

Vân Trường |

Sau khi xe "điên" gây tai nạn ở đường Láng (Hà Nội), nam sinh lớp 9 vội chạy ra hiện trường và gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể mẹ mình - một nữ lao công. Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ô tô "điên" gây tai nạn ở đường Láng: Danh tính nữ lao công tử vong

HL (T/H) |

Một chiếc ô tô "điên" náo loạn trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong đêm 23.4 khiến một nữ lao công tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Trước khi tông chết người ở đường Láng, tài xế "xe điên" uống rượu bia

Cường Ngô |

Qua kiểm tra, tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nữ công nhân môi trường tử vong tại chỗ đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Con trai gào khóc bên thi thể nữ lao công sau tai nạn ở đường Láng

Vân Trường |

Sau khi xe "điên" gây tai nạn ở đường Láng (Hà Nội), nam sinh lớp 9 vội chạy ra hiện trường và gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể mẹ mình - một nữ lao công. Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ô tô "điên" gây tai nạn ở đường Láng: Danh tính nữ lao công tử vong

HL (T/H) |

Một chiếc ô tô "điên" náo loạn trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong đêm 23.4 khiến một nữ lao công tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.