Trung úy Công an và bữa cơm cuối cùng với mẹ

Lương Hà |

Thái Bình - Còn bao hoài bão chưa thực hiện, Trung úy Đỗ Văn Tú ra đi mãi mãi trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm vào đêm 22.9.

Tôi không nghĩ đó là bữa cơm cuối cùng...

Chiều 24.9, chúng tôi tìm về ngôi nhà của Trung úy Đỗ Văn Tú (sinh năm 1998, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm vào đêm 22.9. Con ngõ nhỏ ở thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ vắng lặng, bao trùm không khí u buồn.

Bà Nguyễn Thị Huế (mẹ của Trung úy Tú) vẫn thất thần. Bà Huế không kìm nổi nước mắt khi ai đó nhắc đến tên con trai mình. Bà nghẹn ngào cho biết, mới hôm thứ 4 (ngày 20.9), Tú mua con gà quay về ăn cơm cùng bố mẹ. “Nào ai dám nghĩ đó là bữa cơm cuối cùng tôi được ăn cùng con trai. Tú phải ở lại trực ở cơ quan suốt nên dù trụ sở làm việc cách nhà có 11km em cũng ít về nhà. Em chưa có gia đình nên lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc, có về với bố mẹ cũng chỉ vội vàng rồi đi thôi" - bà Huế rơi nước mắt.

Bà Huế kể đêm hôm 22.9, bà nhận được tin con trai cấp cứu trên bệnh viện tỉnh. Được đưa đến bệnh viện, nhìn thấy con, bà Huế không thể đứng vững, bà hoàn toàn sụp đổ.

Bà Nguyễn Thị Nga sống gần nhà Trung úy Tú thì buồn bã kể: "Cái đêm khi nghe hung tin, cả xóm tôi không ai có thể chợp mắt. Tôi như chết lặng. Nhà Tú có hai anh em, em trai Tú bị câm, điếc bẩm sinh, đang học việc tại cơ sở dành cho người khiếm thính ở Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Tú về nhà với bố mẹ. Tú nó hiền, ngoan lắm".

Trung úy đam mê, nhiệt huyết vì công việc

Anh Đỗ Văn Lịch (anh họ của Trung úy Tú) cho biết: Nhận được tin Tú bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ, tôi tức tốc thu xếp trở về quê ngay trong đêm 22.9. Anh Lịch cũng chính là người anh, người đồng đội thân cận, đồng hành cùng Trung uý Tú từ những ngày đầu vào ngành công an.

Người thân ngắm nhìn những tấm bằng khen của Trung uý Đỗ Văn Tú. Ảnh: Lương Hà
Người thân ngắm nhìn những tấm bằng khen của Trung uý Đỗ Văn Tú. Ảnh: Lương Hà

"Nhiều lần lên nhà tôi ở Bắc Giang chơi, được thấy anh làm việc, Tú thích lắm nên ngay từ năm Tú học lớp 9 đã mong muốn được vào hàng ngũ của Công an Nhân dân (CAND). Sau đó, khi học hết lớp 12, Tú được bố mẹ cho chuyển khẩu lên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cùng tôi, cũng từ đó tôi đã định hướng, dẫn dắt cho em. Với đam mê và nhiệt huyết, Tú đã làm được và lần lượt vượt qua các mốc quan trọng để được đứng trong hàng ngũ CAND. Sau đó, Tú trở về Thái Bình công tác. Và chẳng ai ngờ rằng, em tôi lại xấu số như vậy, giờ mất Tú, tôi như mất đi cánh tay phải của mình vậy" - anh Lịch nói.

Có mặt tại nhà Trung úy Đỗ Văn Tú chiều 24.9, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ) chia sẻ: "Trung úy Tú là người em, người đồng đội nhiệt huyết, năng động, quan hệ tốt với quần chúng, nhân dân và sát sao với địa bàn được giao. Trong công việc, Tú có trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, nên giao việc rất yên tâm".

Nhìn về ngôi nhà cũ, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm cùng anh trai, em Đỗ Văn Tài - người em bị câm, điếc bẩm sinh của Trung úy Tú không cầm được nước mắt, dùng ký hiệu để qua người "phiên dịch" (ở nơi Tài học) tâm sự với chúng tôi. "Anh Tú là người hiểu và thương em nhất. Thiệt thòi hơn mọi người nhưng em có anh đồng hành trong mọi lựa chọn và định hướng. Từ ngày em xa gia đình lên Hà Nội sinh sống để học tập và làm việc, anh là kênh thông tin duy nhất em có thể trao đổi mỗi khi muốn hỏi về bố mẹ. Anh Tú dặn em, làm gì cũng phải thật cẩn thận, phải tuân thủ pháp luật. Nhưng giờ chả còn ai quan tâm, dặn dò em nữa..." - Tài lặng người kể lại.

Trước đó, Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã về quê nhà tại xã Quỳnh Hải (huyện Quỳnh Phụ) tối 23.9 để truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú. Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm cho Trung uý Tú, vượt bậc từ Trung úy lên Thượng úy.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt nghi phạm đâm trung úy Công an tử vong

Hà Vi |

Đối tượng đâm tử vong trung úy Đỗ Văn Tú đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ sau 15 giờ gây án.

Trung úy công an ở Thái Bình bị đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Hà Vi |

Thái Bình - Sáng 23.9, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp rà soát để truy tìm nghi can liên quan vụ một chiến sĩ công an bị đâm tử vong vào đêm qua (22.9).

Xử lý cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở Thái Bình vi phạm về nhãn hàng hóa

Hà Vi |

Thái Bình - Sáng 21.9, Cục Quản lý thị trường Thái Bình thông tin, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, xử lý một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn huyện Hưng Hà có hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa.

Chiếm đoạt hàng chục tấn phế liệu, 7 nhân viên Nhà máy ôtô Vinfast bị bắt

Đại An |

Công an Hải Phòng vừa bắt giữ 7 nhân viên của Nhà máy sản xuất ôtô Vinfast (địa chỉ tại huyện Cát Hải, Hải Phòng) vì đã câu kết, chiếm đoạt tài sản của công ty, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Quảng Nam xuất hiện động đất, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang khẩn trương kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền vào vùng an toàn, chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới gây ra.

Giá sầu riêng đảo chiều, lao dốc khiến thương lái lao đao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giá sầu riêng trong 2 tuần qua "quay đầu" lao dốc khiến không ít thương lái thu mua lâm vào cảnh điêu đứng, nợ nần chồng chất.

Trường THPT Chu Văn An yêu cầu trả lại 4,5 triệu đồng thu sai quy định cho từng phụ huynh

Vân Trang |

Sau phản ánh về việc thu quỹ tới 4,5 triệu đồng/người, Ban Giám hiệu Trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) đã yêu cầu trả lại tiền quỹ cho từng phụ huynh học sinh.

Tìm thấy 3 chị em lạc trên núi khi đi du lịch trải nghiệm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

3 chị em khi đi tham quan núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) thì mất phương hướng, đi lạc nhiều giờ giữa rừng núi, may mắn được công an tìm thấy.

Bắt nghi phạm đâm trung úy Công an tử vong

Hà Vi |

Đối tượng đâm tử vong trung úy Đỗ Văn Tú đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ sau 15 giờ gây án.

Trung úy công an ở Thái Bình bị đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Hà Vi |

Thái Bình - Sáng 23.9, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp rà soát để truy tìm nghi can liên quan vụ một chiến sĩ công an bị đâm tử vong vào đêm qua (22.9).

Xử lý cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở Thái Bình vi phạm về nhãn hàng hóa

Hà Vi |

Thái Bình - Sáng 21.9, Cục Quản lý thị trường Thái Bình thông tin, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra, xử lý một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn huyện Hưng Hà có hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa.