Thú vui hội họa của người cao tuổi ở TP Hồ Chí Minh

KIM MỸ - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện một thú vui tao nhã được nhiều người cao tuổi lựa chọn đó là hội họa, một hình thức giải trí không lạ, nhưng thời gian gần đây được ưa chuộng nhiều hơn.

Hòa mình vào nghệ thuật là cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Và vẽ là một lựa chọn phù hợp. Khác với những hình thức nghệ thuật khác, vẽ không yêu cầu quá khắt khe, người tham gia có thể là bất cứ ai, bất kì độ tuổi nào. Do đó, thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh những lớp học vẽ dành cho người không chuyên, có đam mê hội họa xuất hiện khá nhiều và cũng đang thu hút rất đông các học viên tham gia. Đáng nói, trong đó, có khá nhiều học viên là những người lớn tuổi.

Lớp vẽ “Mỹ thuật Bụi” tại đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình. Ảnh: Kim Mỹ
Lớp vẽ “Mỹ thuật Bụi” tại đường Tân Canh, Phường 1, quận Tân Bình. Ảnh: Kim Mỹ

Ông Trần Tường Khanh (31 tuổi, giảng viên lớp vẽ) cho biết, mỗi lớp học được tổ chức 1 buổi/tuần. Mỗi khóa học kéo dài 1 tháng, trong khóa học, học viên sẽ được đào tạo những kĩ năng vẽ cơ bản như vẽ chân dung, vẽ màu nước, vẽ tranh sơn dầu,...

"Học viên tại lớp học có đủ độ tuổi, nhưng trong đó học viên lớn tuổi chiếm khoảng 30%. Tại lớp tôi đang dạy có học viên gần 80 tuổi. Người nào nhanh thì sau 2-3 buổi học có thể vẽ được cơ bản, chậm thì 3-4 buổi học", ông Khanh nói.

một học viên đang chăm chú vẽ
Một học viên đang chăm chú vẽ tại Mỹ thuật Bụi. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp

Theo ông Khanh, thông thường những học viên lớn tuổi sẽ gắn bó với lớp vẽ nhiều hơn các bạn trẻ vì họ có thời gian dành cho đam mê của mình. "Người lớn đi học vẽ thì nhiều khi mắt kém hơn, tay run hơn, ngồi lâu thi thoảng lại đau lưng mỏi gối, nhưng tinh thần học tập luôn rất chăm chỉ, tập trung, khiến cho không khí tại lớp lúc nào cũng tràn đầy năng lượng", giảng viên lớp vẽ tâm sự.

Một số bức vẽ của những “họa sĩ không chuyên“. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp
Một số bức vẽ của những “họa sĩ không chuyên“. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp
Một số bức vẽ của những “họa sĩ không chuyên“. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp

Ông Bùi Quốc Hùng (54 tuổi), một học viên đang theo học tại lớp “Mỹ thuật Bụi” trên đường Tân Canh, Phường 1, quận Tân Bình cho biết, đã theo học vẽ tại đây được gần 1 tháng.

"Tôi thích vẽ từ nhỏ nhưng khi ấy gia đình không có điều kiện, lớn lên lại lo làm ăn. Khoảng thời gian trước từ một người bạn mà biết đến lớp vẽ này nên tôi liền đăng kí tham gia học. Tại đây tôi không chỉ được học vẽ, nuôi lại đam mê hồi nhỏ mà còn có thể làm quen, kết bạn với nhiều người nữa. Tuần nào tôi cũng nôn nao, chờ tới ngày để tới lớp học. Từ người không biết gì về hội họa mà giờ tôi cũng có thể phân biệt được các loại cọ, vẽ các loại tranh phong cảnh đơn giản", ông Hùng kể.

Tương tự, bà Đỗ Phụng (57 tuổi), một học viên khác tại lớp chia sẻ, mục đích đến lớp học này học vẽ là phụ, kết bạn, làm quen mới là mục đích chính.

Bà Phụng kể: "Lớn tuổi, con cháu đứa thì đi học, đứa đi làm. Ở nhà mình buồn lắm. Nhưng từ ngày tham gia lớp học tôi thấy mình như trẻ ra, trí nhớ tốt hơn, tâm hồn vui vẻ, khỏe khoắn".

Một học viên say sưa vẽ tranh tại lớp vẽ Mỹ thuật Bụi. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp
Một học viên say sưa vẽ tranh tại lớp vẽ Mỹ thuật Bụi. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp

Tất cả những học viên lớn tuổi đến với hội họa có điểm chung là đều muốn chăm sóc đời sống tinh thần của mình, không cần trở thành một họa sĩ chỉ đơn giản đến đây để thư giãn, để khám phá những điều đã vô tình bỏ lỡ trong cuộc sống thông qua thực hành nghệ thuật.

giảng viên chụp cùng các cô chú trong lớp Mỹ thuật Bụi. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp
Giảng viên chụp cùng các học viên lớn tuổi trong lớp Mỹ thuật Bụi. Ảnh: Lớp vẽ cung cấp

Ngày nay, người lớn tuổi sống ở thành thị có thể dễ sinh ra tiêu cực, stress bởi nhiều nguyên nhân. Ai cũng cần có những nhu cầu như được yêu thương, được khát khao, được chia sẻ nhiều hơn. Và vì thế, những hoạt động thư giãn như vẽ tranh rất phù hợp để trải nghiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống tại các tỉnh, thành lớn.

KIM MỸ - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

“Hào khí Thăng Long” qua những tác phẩm hội họa đặc sắc

Trần Việt |

Triển lãm “Hào khí Thăng Long” khai mạc: 17 giờ, ngày 3.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là hoạt động tôn vinh sự nghiệp làm nghệ thuật và các tác phẩm hội họa của họa sĩ Nguyễn Anh Thường và họa sĩ Vũ Thị Hồng Ngọc. Đây là những tác phẩm được sưu tầm trong nhiều năm, từ năm 2007 - 2023, lựa chọn trong bộ sưu tập cá nhân Phan Minh Hà.

Tết năm Mão nhắc chuyện hình ảnh con mèo trong hội họa

Tường Minh |

Không giống với nhiều vật nuôi khác, mèo là nguồn cảm hứng bất tận và xuyên suốt của hội họa, bắt đầu từ thời cổ đại.

Lớp hội họa đặc biệt giúp bệnh nhân đột quỵ phục hồi sau di chứng

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngôn ngữ trị liệu, hội hoạ trị liệu, âm nhạc trị liệu vốn được sử dụng nhiều ở các nước tiên tiến trong hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, giúp kích thích thần kinh, có tác dụng lên phần não bị tổn thương, hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống sau tai biến. Hơn 6 năm nay, lớp hội hoạ trị liệu miễn phí dành cho bệnh nhân đột quỵ, được tổ chức lặng lẽ tại bệnh viện An Bình (TPHCM) với hàng trăm học viên tham gia.

Đà Nẵng: Triển lãm trực họa "Caravan - Hội họa xuyên Việt”

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chức tổ triển lãm tranh trực họa - kết quả trại sáng tác tại Đà Nẵng và Hội An của“Caravan - Hội họa xuyên Việt”.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

“Hào khí Thăng Long” qua những tác phẩm hội họa đặc sắc

Trần Việt |

Triển lãm “Hào khí Thăng Long” khai mạc: 17 giờ, ngày 3.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là hoạt động tôn vinh sự nghiệp làm nghệ thuật và các tác phẩm hội họa của họa sĩ Nguyễn Anh Thường và họa sĩ Vũ Thị Hồng Ngọc. Đây là những tác phẩm được sưu tầm trong nhiều năm, từ năm 2007 - 2023, lựa chọn trong bộ sưu tập cá nhân Phan Minh Hà.

Tết năm Mão nhắc chuyện hình ảnh con mèo trong hội họa

Tường Minh |

Không giống với nhiều vật nuôi khác, mèo là nguồn cảm hứng bất tận và xuyên suốt của hội họa, bắt đầu từ thời cổ đại.

Lớp hội họa đặc biệt giúp bệnh nhân đột quỵ phục hồi sau di chứng

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngôn ngữ trị liệu, hội hoạ trị liệu, âm nhạc trị liệu vốn được sử dụng nhiều ở các nước tiên tiến trong hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đột quỵ, giúp kích thích thần kinh, có tác dụng lên phần não bị tổn thương, hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống sau tai biến. Hơn 6 năm nay, lớp hội hoạ trị liệu miễn phí dành cho bệnh nhân đột quỵ, được tổ chức lặng lẽ tại bệnh viện An Bình (TPHCM) với hàng trăm học viên tham gia.

Đà Nẵng: Triển lãm trực họa "Caravan - Hội họa xuyên Việt”

Tường Minh |

Đà Nẵng - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chức tổ triển lãm tranh trực họa - kết quả trại sáng tác tại Đà Nẵng và Hội An của“Caravan - Hội họa xuyên Việt”.