Thầy cô giáo đến cổng trường đợi học trò đi thi: Lo lắng không kém người cha, người mẹ
Hải Long |
“Từ sáng sớm, tất cả giáo viên của trường đã cùng các phụ huynh đưa các em đến trường đi thi. Chúng tôi lo lắng ngồi ngoài, đợi các em rời phòng thi như bao người cha, người mẹ khác”: Chia sẻ của thầy Lê Đức Phúc - giáo viên trường THPT Hồng Hà.
Trưa 26.6, kết thúc 3 môn thi Lý, Hóa và Sinh, phần lớn các sĩ tử đều rời phòng thi trong tâm thế thoải mái và khá tự tin sau các phần thi.
Có mặt tại điểm trường THPT Trần Hưng Đạo, phường 6, quận Gò Vấp (TP.HCM), khác với rất nhiều điểm trường khác, ở đây nổi bật hơn với hình ảnh nhiều thầy, cô giáo mặc đồng phục màu hồng đang cùng ngồi trước cổng trường để chờ đợi các sĩ tử.
Họ là giáo viên của trường THPT Hồng Hà (phường 10, quận Gò Vấp), tới đây từ sáng sớm như bao phụ huynh khác để đưa các sĩ tử tới điểm thi, cùng ngồi chờ phía bên ngoài phòng thi với tâm trạng lo lắng, hồi hộp như những người cha, người mẹ khác đưa con đi thi.
“Vì sợ các em dạy muộn, đi trễ, hay trục trặc về thủ tục thi, chúng tôi đã lập một danh sách các thí sinh bao gồm cả số điện thoại, thậm chí là địa chỉ của một số em ở trọ để có thể tìm đến nếu có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra trước giờ thi” – thầy giáo Lê Đức Phúc, giáo viên trường THPT Hồng Hà cho biết.
Ngay khi tiếng chuông báo môn thi đầu tiên bắt đầu, những gương mặt ở phía bên ngoài phòng thi gồm cả phụ huynh và giáo viên trở nên lo lắng hẳn đi.
Sáng 26.6, 341.570 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học). Đề thi năm nay được đánh giá là có độ phân hóa cao, rất ít thí sinh có thể đạt điểm 10 các môn thi.
Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.
Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
Sáng 26.6, 341.570 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học). Đề thi năm nay được đánh giá là có độ phân hóa cao, rất ít thí sinh có thể đạt điểm 10 các môn thi.
Bàn tay phải của Hanh không thể cử động, nhưng em đã có bàn tay cha nâng niu. Nửa người bên phải của Hanh bị liệt hoàn toàn, cha là người giúp em nâng bước. Hành trình của cha và con đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng để viết nên câu chuyện đó, là mặn chát mồ hôi, nước mắt để có được nụ cười.