Vừa bước ra khỏi điểm thi, khi thấy phụ huynh chạy lại hỏi thăm tình hình, Ngô Phương Anh (điểm thi THCS Đống Đa, Hà Nội) nhăn mặt: "Đề năm nay khó lắm, cả ba môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên đều rất khó, khó hơn rất nhiều so với năm ngoái.
Môn Sinh em chỉ làm được 30%, Hóa thì 60%, còn Lý em chỉ làm được 55%. Việc làm ba đề thi liên tục cũng khiến em hơi mệt".
Còn Lê Nhất Hưng (Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) rạng rỡ khoe: “Em theo khối tự nhiên nên so với đề Toán hôm qua thì đề Hoá với Lý hôm nay dễ hơn rất nhiều. Môn Hoá em tự tin là sẽ đạt điểm cao vì trong thời gian ôn thi, em đã học kỹ, còn môn Lý với Sinh em làm được khoảng 60%”.
Thí sinh ra đầu tiên điểm Trường THCS Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên: “Bài thi em làm khá tốt, nhưng nhiều bạn trong phòng em ngồi tắc tịt, không hiểu đề. Nhiều bạn không làm được bài".
Thí sinh Trương Mai Chi (THPT Đống Đa) dự thi khối A1 cho biết: “Đề Vật lý em làm tương đối, khoảng hơn 30 câu. So với năm ngoái, đề khó hơn. Với môn Hóa và Sinh, em thi để tốt nghiệp nhưng cũng thấy rất khó, chỉ làm được 20 câu đầu. Em không hài lòng với bài làm hôm nay. Làm bài xong, em cảm thấy rất uể oải, em cảm thấy tuy khó hơn nhưng đề Vật lý khá sát với chương trình học, không có nhiều câu lạ như đề Toán hôm qua. Phần khó nhất trong đề Lý theo em là phần cực trị điện xoay chiều”.
Đề được đánh giá là khó, nhưng những thí sinh giỏi thật sự có thể vượt qua với số điểm cao.
Thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi co sĩ tử “vượt vũ môn”. Tuy nhiên không ít thí sinh cảm thấy khá mệt mỏi vì thi liên tục gần 3 tiếng, lo lắng nên khó tập trung.
Năm ngoái là năm đầu tiên áp dụng thi tổ hợp 3 môn tự nhiên. Thí sinh phải thi liên tục 3 môn Lý, Hóa, Sinh trong một buổi sáng. Cách mỗi môn thi, thí sinh chỉ có 10 phút để vừa nghỉ ngơi, thu bài cũ, phát đề môn thi mới. Dù đã được rèn luyện và làm quen nhưng đây vẫn là lý do khiến nhiều thí sinh cảm thấy “đuối” vì phải ngồi thi suốt 3 tiếng đồng hồ.
Phụ huynh và thí sinh tham khảo đề thi môn Vật lý trong tổ hợp Khoa học tự nhiên: