Ngày 27.12, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện thân nhân của các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong năm 2023, Chủ tịch nước đã ban hành 2 quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 6 mẹ của TP Đà Nẵng, nâng tổng số bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố lên 3.386 mẹ, trong đó có 87 mẹ còn sống.
Đến dự lễ từ sớm, ông Nguyễn Tấn Trình – con của bà mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tâm - một trong 6 mẹ được truy tặng danh hiệu hôm nay - liên tục chỉnh lại quần áo và chiếc nơ đỏ dành cho đại biểu.
Gia đình ông có 4 người thì tất cả đều hoạt động cách mạng. Năm 1970, ba ông Trình – liệt sĩ Nguyễn Sơn Hà và người anh trai Nguyễn Tấn Phát hy sinh. Năm 1974, mẹ của ông – bà Huỳnh Thị Tâm cũng hy sinh vì Tổ quốc.
Quay về quê hương, ông chỉ nhận được 2 giấy báo tử và bằng công nhận liệt sĩ của ba và mẹ. Còn thông tin của người anh trai thì không có gì. Phải mất hơn 40 năm sau, năm 2019, ông Trình mới lần dò được tin tức từ những người đồng đội của anh trai, xác nhận ông Nguyễn Tấn Phát hy sinh, được công nhận là liệt sĩ từ năm 1979.
Mang thông tin này lên chính quyền địa phương. Ông Trình phát hiện việc công nhận liệt sĩ đã bị nhầm. “Hơn 40 năm, một gia đình khác đã nhận tấm bằng liệt sĩ của anh trai mình mà tôi chẳng hề hay biết” – ông Trình nói trong sự bứt rứt.
Sau 5 năm liên tục đến các cơ quan chức năng để thông báo về sự nhầm lẫn này, ngày nhận được tấm bằng truy tặng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho người mẹ của mình, ông Trình xúc động. “Là người duy nhất còn sống trong gia đình, tôi xem như đã hoàn thành tâm nguyện với cả nhà, nhất là mẹ tôi, người đã hy sinh bản thân mà còn có người con trai cũng anh dũng hy sinh vì Tổ quốc” – ông Trình nói.
Cùng tham dự buổi lễ và nhận bằng truy tặng, anh Đoàn Lê Nguyên (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cũng nghẹn ngào không nói được hết câu chuyện của mình. Bởi, anh đến nhận tấm bằng truy tặng cho người bà cố thay cho người ba vừa mới mất.
Ba anh Nguyên là người đã bỏ công sức nhiều năm qua để tìm từng hài cốt liệt sĩ trong gia đình, lần dò làm hồ sơ, thủ tục để người bà đã khuất được công nhận là mẹ Việt Nam Anh hùng.
“Ngày ba tôi nhận được quyết định bà cố được truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng là ngày ông mất. Chắc ông cũng đã thỏa lòng khi ra đi” – anh Nguyên nghẹn ngào kể.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – chia sẻ, lễ truy tặng lần này là dịp để tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cũng là dịp để giáo dục thế hệ hôm nay về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục chung tay chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần đối với người có công, coi đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm đối với những người đã có công lao với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ đất nước.