Tang thương “rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước

Lam Phương |

Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Đại Lộc có 15 nghìn ngôi nhà ngập trong nước lũ, trong đó hơn 4.000 nhà ngập sâu từ 0,5m trở lên. Toàn bộ đường giao thông trên địa bàn huyện đều bị ngập trong nước lũ.

Toàn huyện Đại Lộc có tổng cộng 41 nghìn ngôi nhà thì trong đó có 15 nghìn nhà bị ảnh hưởng do nước lũ với hơn 4.000 nhà ngập sâu trong nước từ nửa mét trở lên. Đây được xem là vùng “rốn lũ” của Quảng Nam.

Theo người dân địa phương, nước lũ bắt đầu dâng cao từ 1 giờ sáng 5.11 và mỗi lúc một lớn hơn. Các xã chịu ảnh hưởng nặng do lũ là Đại Lãnh, Đại Phong.

Một vài nóc nhà còn chới với trong cơn lũ dữ. Ảnh: LP
Một vài nóc nhà còn chới với trong cơn lũ dữ. Ảnh: LP

Các tuyến đường liên xã, tuyến đường tỉnh ĐT 609, ĐT 609B qua nhiều các xã của huyện Đại Lộc ngập sâu trong nước từ 0,5m đến 1m, giao thông trên toàn huyện tê liệt hoàn toàn từ đêm 4.11.

Xóm làng dọc sông Vu Gia chìm trong biển nước. Ảnh: LP
Xóm làng dọc sông Vu Gia chìm trong biển nước. Ảnh: LP

Cụ thể, thôn Tân Hà, Hoằng Phước Bắc của xã Đại Lãnh là ngập sâu 1,5m; các thôn Phú Phong, Trà Đức của xã Đại Tân là ngập 1m; thôn Mỹ Hảo của xã Đại Phong ngập sâu 1,5m. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà dọc sông Vu Gia ngập gần hết trong nước lũ.

Đến chiều tối 5.11, nhận được tin bão có đợt lũ đặc biệt lớn đang tràn về, các thủy điện tăng lưu lượng xả, hàng nghìn hộ dân tại huyện Đại Lộc lại trắng đêm tất bật dọn dẹp đồ đạc, kê cao tài sản để tránh bị lũ cuốn, làm hư hỏng.

Một ngôi nhà tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong ngập gần hết tâng trệt, đồ đạc, người bất lực chuyển lên tầng 2 đứng nhìn lũ dữ. Ảnh: LP
Một ngôi nhà tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong ngập gần hết tầng trệt, đồ đạc, người bất lực chuyển lên tầng 2 đứng nhìn lũ dữ. Ảnh: LP

Đến sáng 6.11, theo ghi nhận, mực nước tại một số khu vực trong vùng “rốn lũ” đã xuống khoảng 0,2m. Tuy nhiên, nước vẫn còn lớn và cô lập nhiều vùng quê.

Hàng loạt ngôi nhà tại xã Đại Phong ngập trong nước, người dân phải đi sơ tán. Ảnh: LP
Hàng loạt ngôi nhà tại xã Đại Phong ngập trong nước, người dân phải đi sơ tán. Ảnh: LP

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam, năm nay, lượng mưa lớn khiến lượng nước các thủy điện xả về nhiều nên gây ngập nhanh. Công tác phòng chống lũ năm nay được thực hiện hiệu quả. Khi nhận được tin bão, các địa phương đã chủ động di dời đồ đạc, tài sản.

Nhiều người dân liều lĩnh dùng ghe đi lại vớt củi trên dòng nước dữ. Ảnh: LP
Nhiều người dân liều lĩnh dùng ghe đi lại trên dòng nước dữ. Ảnh: LP
Từ chiều tối 5.11, nhận được thông tin thủy điện tăng cường xả lũ cùng với mưa lớn, người dân trắng đêm dọn lũ để kịp con nước lớn đổ về.
Từ chiều 5.11, thông tin thủy điện tăng cường xả lũ, người dân trắng đêm kê dọn đồ đạc. Ảnh: LP
Nhiều người lớn tuổi cũng tham gia dọn lũ để kịp nước lớn. Ảnh: LP
Hàng trăm hộ dân trắng đêm dọn lũ để kịp nước lớn. Ảnh: LP
Một quán cà phê ở chân cầu Ái Nghĩa dọn dẹp tài sản trước khi nước dâng cao. Ảnh: LP
Một quán cà phê ở chân cầu Ái Nghĩa dọn dẹp tài sản trước khi nước dâng cao. Ảnh: LPTại cầu Ái Nghĩa, hàng trăm phương tiện dồn ứ trên cầu suốt từ đêm 4.11 vì hai đầu cầu bị nước dâng, chia cắt. Ảnh: LPTại cầu Ái Nghĩa, hàng trăm phương tiện dồn ứ trên cầu suốt từ đêm 4.11 vì hai đầu cầu bị nước dâng, chia cắt. Ảnh: L

“Đến hiện tại, nước lũ vẫn dâng cao nên chưa thống kê được thiệt hại. Nếu có thiệt hại là do dân dọn lũ không kịp, tài sản bị ướt, gia súc gia cầm bị chết, bị cuốn trôi” – ông Mẫn nói.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.