Tàn phế vì chiến đấu với "giặc lửa", chàng lính trẻ vẫn đam mê nghề

Thiên Bình |

Bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu với "giặc lửa", tay tàn phế, chân bị thương nặng, trải qua 4 lần phẫu thuật và phải khép lại ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, nhưng chưa bao giờ chàng chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thôi đam mê nghề. 

Hoài bão tuổi 20 sụp đổ

Đến tận thời điểm hiện tại, những ký ức về vụ tai nạn trong lần chiến đấu với giặc lửa vẫn ám ảnh chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Nguyễn Văn Quang (SN 1995), thuộc Cảnh sát PCCC số 7. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy khiến Quang phải từ bỏ giấc mơ, hoài bão của tuổi 20.

Quang cùng đồng đội trước khi bị tai nạn. Ảnh: NVCC
Quang (thứ 2 từ trái) cùng đồng đội trước khi bị tai nạn. Ảnh: NVCC

Khoảng  23 giờ 58 phút ngày 14.10.2015 đã xảy ra cháy tại xưởng sản xuất tái chế nhựa ở Cụm làng nghề Ninh Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Ngay khi nhận được thông báo, Nguyễn Văn Quang và các chiến sĩ PCCC số 7 đã lên đường làm nhiệm vụ.

Nhớ lại đêm hôm đó, Quang kể: “Lúc ấy, lửa bao trùm nhà xưởng. Do trong xưởng đều là những chất dễ cháy nên sau 30 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn chưa bị dập tắt. Tôi được lệnh cùng với đồng đội cầm lăng vòi tiến sâu vào trong để không cho cháy lan sang xưởng khác. Lúc đó, trời tối, không thấy gì cả, tôi thấy có nước chảy ra nhưng không nghĩ đó là nhựa nóng, đến khi chân của mình bị dính vào dòng chất lỏng đặc quánh từ trong xưởng chảy ra thì đã muộn”.

Do chân đeo ủng trơn, Quang liên tiếp ngã 2 lần vào dòng nhựa nóng chảy. Chất lỏng sôi sục vây và bắn vào tay, chân, lưng khiến anh bị bỏng nặng. Ngay sau khi được đồng đội đưa ra ngoài, Quang đã ngất lịm và được đưa đi cấp cứu.

Vết thương nặng, Quang phải nằm điều trị nhiều tháng trời tại bệnh viện. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Những hoài bão và giấc mộng của tuổi 20 dường như sụp đổ trước mắt.

Quang phải nằm viện nhiều tháng do vết thương nặng. Ảnh: CAND
Quang phải nằm viện nhiều tháng do vết thương nặng. Ảnh: CAND

“Ở tuổi mình, anh em bạn bè đang đi ăn, đi chơi, đi học, mình thì nằm một chỗ nhiều tháng trời, toàn bộ sinh hoạt cá nhân đều do người thân. Khủng hoảng lắm chứ. Mọi thứ đều sụp đổ!”, Quang trầm ngâm.

Nghe tin có cháy lớn lại lo cho đồng đội

Quang được phân công trực thông tin sau tai nạn
Quang được phân công trực thông tin sau tai nạn

3 năm sau vụ tai nạn, những vết thương vẫn dày vò cơ thể của chàng thanh niên trẻ, đặc biệt là những khi trái gió trở trời. Cánh tay trái của Quang giờ đã tàn phế, tay phải cũng bị thương không thể duỗi thẳng bình thường. Nhiều bộ phận khác trên cơ thể như lưng, chân vẫn biến dạng, không thể đứng thẳng lâu. Dù sinh hoạt hàng ngày Quang có thể tự lo nhưng cũng không được nhanh như trước, nhiều việc vẫn phải nhờ đến người thân.

“Buồn chứ! Nhưng mọi chuyện đã rồi, vẫn phải cố gắng sống tốt để bố mẹ đỡ buồn”, sau phút lặng lại, Quang lại tươi tỉnh.

Những vết thương nặng khiến Quang không còn được tiếp tục công việc mà mình yêu thích, anh được cử đi học chuyên ngành khác. Thế nhưng, ước mơ làm lính cứu hỏa vẫn còn in sâu trong tâm thức chàng trai trẻ tuổi này.

Quang tâm sự: “Lúc trực thông tin, nghe thấy có đám cháy, tôi nhớ nghề lắm. Thấy anh em đồng đội lao vào đám cháy cứu người, mình thì không đi được, sốt ruột nữa, không biết đồng đội ở ngoài kia tình hình như thế nào. Nhiều vụ cháy to, nguy hiểm, lo cho đồng đội nhiều".

Ước mơ dở dang nhưng cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Hiện tại, Quang đang được cử đi học chuyên ngành kỹ thuật truyền tin tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. 

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Dâng nén hương thơm tưởng nhớ chiến sĩ PCCC hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Cường Ngô - Tuấn Minh |

Nhiều người có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai không kìm được nước mắt trong lễ tang thượng sĩ Chử Văn Khánh, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hôm 19.3.

Phản ứng của cảnh sát PCCC sau vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều

TRANG PHÚ |

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm của xe cứu hỏa đi ngược chiều vào đường cao tốc để làm nhiệm vụ cứu hộ, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đồng tình với cách xử lý của các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12).

Nước mắt người thân chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hi sinh trên đường làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Ngay sau khi biết tin Trung sĩ Chử Văn Khánh hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, nhiều người thân, hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình ông Chử Văn Đồ và bà Đặng Thị Tăng (bố mẹ đẻ của Trung sĩ Khánh).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dâng nén hương thơm tưởng nhớ chiến sĩ PCCC hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

Cường Ngô - Tuấn Minh |

Nhiều người có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai không kìm được nước mắt trong lễ tang thượng sĩ Chử Văn Khánh, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hôm 19.3.

Phản ứng của cảnh sát PCCC sau vụ tai nạn xe cứu hỏa đi ngược chiều

TRANG PHÚ |

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm của xe cứu hỏa đi ngược chiều vào đường cao tốc để làm nhiệm vụ cứu hộ, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đồng tình với cách xử lý của các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12).

Nước mắt người thân chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hi sinh trên đường làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Ngay sau khi biết tin Trung sĩ Chử Văn Khánh hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, nhiều người thân, hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình ông Chử Văn Đồ và bà Đặng Thị Tăng (bố mẹ đẻ của Trung sĩ Khánh).