Nước mắt người thân chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hi sinh trên đường làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Ngay sau khi biết tin Trung sĩ Chử Văn Khánh hy sinh trên đường làm nhiệm vụ, nhiều người thân, hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình ông Chử Văn Đồ và bà Đặng Thị Tăng (bố mẹ đẻ của Trung sĩ Khánh).

Hi sinh trên đường làm nhiệm vụ

Khoảng 16h30 ngày 18.3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12) trong khi đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện này đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh Bình, đến Km 192 thì bị chiếc xe khách 45 chỗ chạy hướng ngược lại đâm trực diện.

Do 2 xe đều di chuyển với tốc độ cao, va chạm mạnh khiến nhiều người bị thương nặng, 2 phương tiện hư hại nghiêm trọng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Liên quan thông tin này, ngày 19.3, 1 lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 (Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, do vết thương quá nặng, 1 chiến sĩ gặp nạn trong vụ tai nạn chiều 18.3 đã tử vong. Vị lãnh đạo cho biết, suốt đêm qua, đơn vị đã tích cực tiến hành cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, chiến sĩ gặp nạn khi trên đường làm nhiệm vụ là Trung sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993, quê ở xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội). Ngay sau khi biết tin, nhiều người thân, hàng xóm đã tới thăm hỏi chia sẻ với gia đình ông Chử Văn Đồ và bà Đặng Thị Tăng (bố mẹ ruột của chiến sĩ Khánh).

Nước mắt người thân

Trong căn phòng rộng khoảng 30m2, dùng chiếc khăn mặt đã sẫm màu, bà Tăng không kìm được những giọt nước mắt lăn dài khi nhắc tới người con trai của mình. Theo lời kể của gia đình, Khánh là con út trong gia đình (trước Khánh có 2 anh trai, 1 chị gái), không có ai theo ngành công an.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, Khánh nói muốn trở thành chiến sĩ cứu hỏa nên đã tiếp tục đi học và theo đuổi ước mơ của mình. Ban đầu, gia đình cũng sợ con vất vả nhưng Khánh quyết nên tôn trọng quyết định của con.

“Khánh trở thành lính cứu hỏa từ tháng 9.2015, cấp bậc binh nhì, thuộc Phòng cảnh sát PCCC số 12. Hồi mới trở thành chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, cháu còn vui mừng đến phát khóc, “phô” khắp làng. Thấy con say nghề, chúng tôi cũng vui lòng. Nó là người rất tình cảm, đợt về nhà còn tâm sự với bố mẹ. Thấy mẹ làm việc vất vả, con ôm mẹ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ làm gì thế”.

Lần dở trên tay những kỷ vật của con, ông Chử Văn Đồ (bố chiến sĩ Khánh) ngồi lặng thinh không nói, từ lúc nhận được hung tin đến giờ, ông phải cố đứng vững. Ông Đồ chia sẻ, con trai ông mất lúc 1h sáng nay (19.3), tại Bệnh viện Bạch Mai. Nghe tin dữ, cả gia đình chạy xe lên bệnh viện gặp con lần cuối, trước khi thi thể con được đưa vào nhà xác của bệnh viện. Nhìn con lấm lem máu, nhiều vết xước lớn, người làm cha, làm mẹ đau xót vô cùng.

“Một tháng nữa, Khánh được đơn vị cho đi học cảm tình Đảng. Cháu còn rất nhiều dự định đang ấp ủ, giờ không thực hiện được nữa rồi. Mất con là mất tất cả rồi”- người đàn ông 62 tuổi khóc nghẹn.

Theo lời ông Đồ, trước đây, công việc bận rộn, 1 tháng Khánh về quê 1 lần. Khánh luôn miệng nói “nhớ gia đình, muốn gần bố mẹ”. Cách đây 4 hôm, Khánh về nhà nhưng 2 bố con không có thời gian nói chuyện với nhau, vì hôm ấy tôi đi làm đồng, ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Hôm đó, Khánh còn xin ảnh của cháu trai (con anh trai thứ 3 của Khánh) để làm kỷ niệm, ai ngờ đâu, đó là lần cuối mà vợ chồng tôi được gặp con trai”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.