Ra mắt CLB “Trái tim người lính miền Trung - Tây Nguyên" tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Câu lạc bộ “Trái tim Người lính miền Trung – Tây Nguyên” chính thức ra mắt tại Đà Nẵng.

 
Câu lạc bộ "Trái tim Người lính miền Trung - Tây Nguyên" chính thức ra mắt tại Đà Nẵng. Ảnh: Văn Trực

Sáng ngày 16.12, tại Đà Nẵng, Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Tạp chí môi trường và Đô thị Việt Nam và câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Trái tim Người lính miền Trung – Tây Nguyên” nhân kỉ niệm 78 năm ngày truyền thống của QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2022).

Trước đó, vào ngày 27.3, tại Bình Định, Ban vận động Câu lạc bộ “Trái tim người lính miền Trung – Tây Nguyên” với Trưởng ban là Thượng tọa Thích Quảng Dũng (con trai của một liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn năm 1972) được ra mắt.

Sau gần 9 tháng hoạt động, Ban vận động đã có nhiều việc làm thiết thực như tổ chức bản thảo và ấn hành cuốn sách cùng tên “Trái tim người lính miền Trung – Tây Nguyên” của nhiều tác giả. Ấn phẩm đã được sử dụng làm quà tặng và giới thiệu trang trọng tại Thủ đô Hà Nội, trong sự kiện mang tên “Tình yêu đi qua chiến tranh”, đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

 
Đại tá, Cựu chiến binh, Nhà văn Đặng Vương Hưng giới thiệu  chùm tác phẩm "Trái tim người lính". Ảnh: Văn Trực

Ngoài ra, lễ ra mắt còn tổ chức giới thiệu chùm tác phẩm của tủ sách “Trái tim người lính” với 2 tác phẩm nhật ký chiến trường đặc sắc, có nội dung liên quan đến vùng đất Miền Trung – Tây Nguyên bao gồm: “Tây tiến viễn chinh” và “Lính chiến”.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Xúc động giây phút những người lính gặp nhau ở Thành cổ Quảng Trị

NGỌC LAN - KHÁNH HUYỀN |

Quảng Trị - Tháng 7, nơi được ví là nghĩa trang không bia mộ - Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) trở thành điểm đến của những người lính. Họ đến đây, thắp nén hương thơm, cầm nhành hoa thắm dâng lên các đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc trường tồn.

Sự khốc liệt của mặt trận Vị Xuyên qua hồi ức của người lính thông tin

Nguyễn Tùng |

Với những người lính đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), ngày "giỗ trận" 12.7.1984 không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến đồng đội đã ngã xuống mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho một giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký ức xung trận của những người lính năm xưa

Phạm Đông |

Đại tá Đặng Đức Song và Trung tướng Đặng Quân Thụy nhớ như in những kỷ niệm ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.

Hành trình người lính già ở Đắk Nông đưa đồng đội về với quê mẹ

Phan Tuấn - Ngô Tấm |

Đắk Nông - Vừa tròn 20 tuổi, ông Phan Tư Lam, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp đã tham gia quân ngũ. Quá trình chiến đấu, ông Lam bị đạn bắn trọng thương, còn đồng đội hy sinh và tự tay ông chôn cất nằm lại nơi chiến trường. Ngày ra quân, ông Lam vẫn đau đáu hành trình tìm mộ đồng đội, đưa họ trở về với quê mẹ.

Tháng 2 nhớ "Lời thề người lính Vị Xuyên"

Phong Quang |

Hà Giang - Mỗi dịp tháng 2 về cũng là lúc nhiều người tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, địa danh minh chứng cho sự đấu tranh kiên cường giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xúc động giây phút những người lính gặp nhau ở Thành cổ Quảng Trị

NGỌC LAN - KHÁNH HUYỀN |

Quảng Trị - Tháng 7, nơi được ví là nghĩa trang không bia mộ - Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) trở thành điểm đến của những người lính. Họ đến đây, thắp nén hương thơm, cầm nhành hoa thắm dâng lên các đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc trường tồn.

Sự khốc liệt của mặt trận Vị Xuyên qua hồi ức của người lính thông tin

Nguyễn Tùng |

Với những người lính đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), ngày "giỗ trận" 12.7.1984 không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến đồng đội đã ngã xuống mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho một giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ký ức xung trận của những người lính năm xưa

Phạm Đông |

Đại tá Đặng Đức Song và Trung tướng Đặng Quân Thụy nhớ như in những kỷ niệm ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.

Hành trình người lính già ở Đắk Nông đưa đồng đội về với quê mẹ

Phan Tuấn - Ngô Tấm |

Đắk Nông - Vừa tròn 20 tuổi, ông Phan Tư Lam, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp đã tham gia quân ngũ. Quá trình chiến đấu, ông Lam bị đạn bắn trọng thương, còn đồng đội hy sinh và tự tay ông chôn cất nằm lại nơi chiến trường. Ngày ra quân, ông Lam vẫn đau đáu hành trình tìm mộ đồng đội, đưa họ trở về với quê mẹ.

Tháng 2 nhớ "Lời thề người lính Vị Xuyên"

Phong Quang |

Hà Giang - Mỗi dịp tháng 2 về cũng là lúc nhiều người tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, địa danh minh chứng cho sự đấu tranh kiên cường giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.