Mỗi một món đồ được trưng bày trong khu ký ức phim trường của vợ chồng chị Huỳnh Thị Hồng Sen (ở quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) được lựa chọn rất kỹ, từ dụng cụ thu hình đến bộ xử lý âm thanh, và những chiếc TV dùng để phát hình ảnh, tạo ra một chuỗi liên kết với nhau. Đặc biệt, những chiếc máy ở đây đều là những thương hiệu nổi tiếng từ Nhật Bản như: Panasonic, Sony, JVC, National, Sanyo… Theo chủ sở hữu cho biết, các dụng cụ truyền hình cổ điển này, ở thời điểm đó, giá trị mỗi chiếc máy lên đến bạc tỉ đồng.
Khi nhìn những chiếc máy cổ xưa, đặc biệt là những chiếc tivi cũ kỹ gần gũi, gắn liền với tuổi thơ của mình, hầu như ai cũng thích thú. Ông Trần Quốc Việt, đến từ (Bình Dương) chia sẻ, nhìn những chiếc máy cassette, rồi những chiếc tivi làm ông nhớ lại tuổi thơ lúc 7, 8 tuổi. Khi đó, nhà ông Việt ở vùng quê, cả xóm khoảng 10 gia đình, chỉ có một chiếc tivi màu trắng đen để xem thời sự lúc 19 giờ tối hàng ngày.
“Thời của tôi, nhà nào khá giả lắm mới mua nổi một cái ti vi như những chiếc máy đang trưng bày ở đây. Nhìn lại, mới thấy công nghệ hiện nay tiến bộ như thế nào, và những ký ức một thời bỗng ùa về”, ông Việt nói.
Không chỉ được ngắm nhìn những chiếc máy quay phim, cassette, mà người xem còn được tận tay cầm nắm trải nghiệm những dụng cụ cổ điển này. Ông Nguyễn Văn Núp (64 tuổi) đến từ (TP.Hồ Chí Minh) bộc bạch, "khi tận tay nâng nhấc, những chiếc máy quay, tôi thấy khá lạ lẫm vì máy khá to và nặng, từ đó tôi mới hiểu nổi cực khổ của người làm truyền hình. Bên cạnh đó, cũng nhờ chủ nhà đã lưu giữ những chiếc máy cổ xưa này , để giới trẻ nhìn vào thấy được điều kiện giải trí của ông bà khi xưa còn hạn chế. Con cháu ngày nay, được sử dụng công nghệ tiên tiến hơn, phải cố gắng học tập”.
Chị Huỳnh Thị Hồng Sen, chủ nhân của những chiếc máy cho biết, tất cả được vợ chồng chị mua lại từ đài truyền hình địa phương, khi chúng không còn được sử dụng nữa. Do vợ chồng chị Sen làm trong ngành truyền thông, nên mỗi chiếc máy đều mang một ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân chị, tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn mang giá trị về thời gian.
“Lúc đầu, vợ chồng tôi định sưu tầm trưng bày trong gia đình để nhớ kỷ niệm làm nghề. Rồi nhiều người qua lại thấy thích thú do nhìn thấy những chiếc máy vừa cổ điển và lạ mắt. Nên tôi dành riêng một khu trưng bày gọi là ký ức phim trường, để chia sẻ cho mọi người tham quan.
Những chiếc máy là phương tiện giải trí tạo ra món ăn tinh thần, không chỉ có giá trị hiện tại, mà còn lưu giữ những ký ức một thời. Những dụng cụ truyền hình cổ xưa, đã lỗi thời không còn sử dụng nữa. Tuy nhiên, cần được giữ gìn để những ai thích trải nghiệm, khám phá tìm đến đây, cũng như hiểu hơn về công cụ truyền hình thuở bấy giờ.