Người phụ nữ hơn 40 năm sưu tầm kỷ vật Ngã ba Đồng Lộc

THÂN BA |

Hơn 40 năm qua, có một người phụ nữ đã bền bỉ, âm thầm sưu tầm những kỷ vật của 10 liệt sĩ TNXP và các đồng đội... Chị là Đặng Thị Yến, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, nguyên Phó BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Hy sinh hạnh phúc riêng trả nợ “tri ân”

Từ lòng ngưỡng mộ, tự hào khi được nghe câu chuyện về sự hy sinh oanh liệt của 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc, để thỏa lòng mong ước được "sống" với lịch sử, sống cùng những câu chuyện hào hùng về chiến tranh nên sau khi kết thúc thời gian thực tập tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, chị đã quyết định tự nguyện ở lại công tác tại khu di tích, tiếp tục công việc tìm kiếm những kỷ vật đang còn lưu lạc của các liệt sĩ TNXP.

Hầu hết các kỷ vật lưu giữ tại Ngã ba Đồng Lộc gắn với những chuổi ngày sưu tầm của chị Yến.
Hầu hết các kỷ vật lưu giữ tại Ngã ba Đồng Lộc gắn với những chuổi ngày sưu tầm của chị Yến.

Chị kể "Lúc quyết định ở lại công tác tại Khu bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc, mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì bố đã mất, nhà lại 4 chị em gái. Nhiều lần tôi cũng đã định về quê làm tròn chữ hiếu với mẹ nhưng lòng vẫn không muốn rời nơi đây, bởi vẫn còn thấy "mắc nợ" một sự tri ân với các chị".

 
 

Niềm hăng say công việc đi tìm kiếm kỷ vật cho Bảo tàng cứ cuốn hút chị với những chuyến đi dài ngày, khiến người chồng không vừa lòng và liên tục xảy ra mâu thuẫn. Đến năm 1993, vợ chồng chị quyết định chia tay nhau. Dù rất đau khổ vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ nhưng chị vẫn vừa một mình nuôi 3 người con khôn lớn, vừa tiếp tục công việc đi tìm kiếm những kỷ vật của 10 cô gái TNXP và các đồng đội nơi Ngã ba Đồng Lộc.

Chị bảo "Tôi muốn người đời sau biết rõ hơn về cuộc sống của 10 cô gái TNXP trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh chống Mỹ. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là muốn góp nhặt một chút gì đó để tri ân với người đã khuất...".

Kỷ vật là gia tài...

Trong hàng ngàn chuyến đi "sưu tầm" của chị Đặng Thị Yến, cảm động nhất vẫn là kỷ vật lọn tóc thề của "o Tần" (Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần) gửi người yêu trước khi ra trận, được anh Nguyễn Văn Hồng coi như một "báu vật" của đời mình.

Năm 1998, chị Yến đã nhiều lần tìm đến nhà anh Hồng "xin" và vận động anh tặng lại kỷ vật cho bảo tàng, nhưng đều bị anh từ chối. Sau rất nhiều lần chứng kiến chị Yến bền bỉ, thuyết phục, năn nỉ, cảm động trước việc làm đầy ý nghĩa này, đầu tháng 7-2005, anh Hồng mới quyết định giao lại lọn tóc thề của chị Tần cho chị Yến đưa về trưng bày tại Bảo tàng Ngã ba Đồng Lộc...

Chị đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy chiếc áo đầy mảnh vá của nữ TNXP Hồ Thị Cúc. Vượt hơn trăm cây số, thuyết phục mãi, cuối cùng người nhà đã đồng ý để chị đưa chiếc áo o Cúc về để trưng bày tại Bảo tàng.

 
 

Những chuyến xe ngược xuôi vào Nam ra Bắc gặp người nhà của các liệt sĩ để xin, vận động họ giao lại những kỷ vật về trưng bày tại bảo tàng là một câu chuyện đầy cảm động, dù đó chỉ là đôi dép cao su, vỏ bơm tiêm, lọ thuốc rất nhỏ, chiếc lư hương…, nhưng tất cả đều được chị trân quý, nâng niu và gìn giữ cẩn trọng, tất cả đối với chị là cả một gia tài to lớn.

Để đưa được các hiện vật quý báu về trưng bày tại khu lưu niệm Ngã ba Đồng Lộc, chị đã không quản ngại gian khó, bền bỉ và kiên trì. Nay dù đã nghỉ hưu nhưng chị Yến vẫn ở lại làm cố vấn và tiếp tục đi tìm các kỷ vật chiến tranh cho BQL di tích Ngã ba Đồng Lộc. Với những cống hiến này, năm 2016, chị Đặng Thị Yến được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

THÂN BA
TIN LIÊN QUAN

Xúc động Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 21.7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc với chương trình nghệ thuật  “Đồng Lộc - Bài ca bất tử”.

“Nhân chứng sống” kể chuyện 10 trinh nữ Ngã ba Đồng Lộc

THÂN BA |

50 năm trôi qua, tuyến lửa Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) mưa bom đạn xới năm nào giờ đã thành vùng quê trù phú, giàu sức sống. Vậy nhưng, hình ảnh về 10 cô gái Thanh niên Xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc và những người anh hùng nằm lại trên tuyến lửa năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân.

Những kỷ vật tại Ngã ba Đồng Lộc: Xúc động câu chuyện tình yêu nơi tuyến lửa

THÂN BA |

Xen lẫn trong những kỷ vật của các nữ thanh niên xung phong (TNXP) là lọn tóc thề - tái hiện câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng - khiến ai cũng cảm động...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xúc động Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Tối 21.7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), UBND tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc với chương trình nghệ thuật  “Đồng Lộc - Bài ca bất tử”.

“Nhân chứng sống” kể chuyện 10 trinh nữ Ngã ba Đồng Lộc

THÂN BA |

50 năm trôi qua, tuyến lửa Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) mưa bom đạn xới năm nào giờ đã thành vùng quê trù phú, giàu sức sống. Vậy nhưng, hình ảnh về 10 cô gái Thanh niên Xung phong (TNXP) tại Ngã ba Đồng Lộc và những người anh hùng nằm lại trên tuyến lửa năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân.

Những kỷ vật tại Ngã ba Đồng Lộc: Xúc động câu chuyện tình yêu nơi tuyến lửa

THÂN BA |

Xen lẫn trong những kỷ vật của các nữ thanh niên xung phong (TNXP) là lọn tóc thề - tái hiện câu chuyện tình sắt son giữa nữ tiểu đội trưởng Võ Thị Tần và chàng trai cùng quê Nguyễn Đức Hồng - khiến ai cũng cảm động...