Người lính dành cả tuổi xuân để lái xe ra vào chiến trường

Nguyễn Linh |

Không cầm súng, không ôm bom, cũng không phải người chiến sĩ nổi bật nhưng người lính ấy lại âm thầm làm công việc cận kề với cái chết. Thượng úy Lương Văn Lành của Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 chiến trường Miền Nam đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân để lái xe vận chuyển quân lương từ hậu phương ra chiến trường và từ tiền tuyến về hậu phương.

Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, cuộc sống bình yên trở về với người lính lái xe Lương Văn Lành. Trở về quê hương Trực Ninh - Nam Định sau khi cống hiến cả tuổi thanh xuân phục vụ chiến trường, người lính ấy tuy sống như những người dân bình thường nhưng lại mang trong mình đầy rẫy những tâm sự thời chiến.

Nhớ về năm tháng quá khứ hào hùng mà khốc liệt

"Đã ra chiến trường thì làm gì cũng đều nguy hiểm, cầm súng có nguy hiểm riêng của nó, lái xe chúng tôi lúc nào tính mạng cũng treo sợi tóc", chú Lương Văn Lành chia sẻ.

Chỉ học lái xe vẻn vẹn trong vòng 45 ngày, chú Lành cùng các đồng đội khác đã bôn ba khắp núi rừng miền Nam và cả trên nước bạn Campuchia. Kinh nghiệm của chú được đúc rút khi ở trong các đơn vị D16 của Bộ Tư lệnh Thông tin, D17 của Bộ Công binh và nơi gắn bó cuối cùng là Sư đoàn 341 Quân đoàn 4.

Nhớ lại những ngày tháng trên những cung đường chênh vênh, người lính ấy cho biết: "Chúng tôi lái xe xuyên ngày đêm để vận chuyển lương thực đến chiến trường miền Nam, lúc đó không biết mệt là gì. Nhiều lúc bom rơi ngay phía sau cũng vẫn phải giữ cái đầu lạnh vì các đồng đội ngoài kia".

Chú Lành cũng cho biết thêm, cung đường vận chuyển dài nhất mà chú và các đồng đội từng trải qua là từ Biên Hòa - Đồng Nai qua căn cứ tại nước bạn Campuchia dài hàng ngàn cây số. 

"Chiến trường khốc liệt, nhiều khi nhìn thấy đồng đội ngã xuống nhưng vì tiền tuyến mà phải cắn chặt răng đi tiếp. Tôi có phần may mắn hơn khi trở về được lành lặn hơn các đồng đội khác", chú nói trong nghẹn ngào.

Tình yêu với nghề lái vẫn còn đó

Sau khi rời khỏi quân ngũ 1983, đồng chí Lương Văn Lành đã có khoảng thời gian 2 năm làm cán bộ tại địa phương. Tuy nhiên, người lính ấy vẫn nguôi ngoai với nghề lái mà mình từng gắn bó cả tuổi xuân.

Rời khỏi chiến tranh khốc liệt nhưng ông vẫn không thể quen với cuộc sống thường nhật. Nói về tình yêu với nghề lái, chú Lành chia sẻ: "Không được lái xe cảm giác rất khó chịu và bứt dứt, đang ngày nào cũng tiếp xúc với nó bây giờ buông ra nó không quen. Cứ muốn được lái xe nhưng điều kiện lại không cho phép".

Cơ duyên đã cho người lính ấy được "thỏa" với mong ước của mình khi tại Hà Nội, năm 2007, người lính Lương Văn Lành gặp được ông chủ người Mỹ và tiếp tục với nghề lái xe từ đó đến nay.

Chia sẻ khi được trở lại lái xe, chú cho biết: "Lái xe ở thời bình và thời chiến tuy có khác nhau, nhưng chỉ cần được lái xe là đã thấy vui rồi. Và may mắn hơn những đồng đội khác rất nhiều rồi".

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.