Bất an vì sống trong "rốn lũ"
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa lớn ở diện rộng, lượng mưa bình quân cả tỉnh lên đến 328mm, khiến cho nhiều địa phương ở vùng hạ lưu sông Kôn như thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Ân ngập trong nước lũ, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.
Bà Ngô Thị Xuân Nhơn (70 tuổi, trú thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) chia sẻ, vùng này được ví như "rốn lũ", bởi cứ hễ có mưa lớn là bị ngập. Vào thời điểm này của những năm trước, mưa lớn kéo dài cộng thêm xả lũ thì hầu như nhà dân ở khu này lại "chìm" trong biển nước.
"Nhà tôi ở vùng thấp trũng nên cứ mưa là bị ngập. Người dân ở đây thì năm này qua năm khác phải đối mặt với lũ, nên mỗi khi thấy mưa lớn là phải thức để canh nước, dù là ngày hay đêm. Nước dâng bao nhiêu thì đồ đạc trong nhà cũng phải kê cao lên bấy nhiêu. Còn khi nước lớn nhanh, không kịp kê đồ lên cao thì đành nhìn chúng chìm trong nước", bà Nhơn bộc bạch.
Sống cùng thôn với bà Nhơn, ông Lý Lương Hải chia sẻ, bà con ở vùng lũ thì không còn lạ gì cảnh cảnh lụt lội. Còn với riêng anh Hải, mỗi mùa mưa lũ là lòng anh càng thêm nặng trĩu, vì cứ đến những tháng mưa, anh phải túc trực ở nhà để chăm nom mẹ già, không thể đi làm để kiếm tiền, khiến cho cuộc sống trong gia đình lâm vào khó khăn.
"Từ hôm qua đến chiều hôm nay (17.11), nước đã ngập hết các con đường trong thôn, chỗ nhà tôi thì nước đã tới móng nhà, tôi mong sao trời đừng mưa nữa để nước nhanh rút, chứ mưa kéo dài là nước sẽ ngập hết vào nhà. Cứ mùa mưa lũ, tôi không thể đi làm ở đâu được vì phải chăm sóc mẹ già mắc bệnh tai biến, nếu nước lũ mà dâng lên nhanh, mà tôi đi làm xa thì mẹ tôi không biết đường nào mà thoát", anh Hải tâm sự.
Cùng chung nỗi lo của người dân xóm lũ, chị Lê Thị Mỹ Truyền (37 tuổi, trú thôn Lương Quang) đang loay hoay tìm các vật dụng làm gác tạm, nơi để kê đồ đạc trong nhà lên cao, vì chị lo sợ, nước lũ sẽ lại vào nhà như những năm trước.
"Tôi là nghề may vá tại nhà, khi thấy nước ngập xung quanh thì tôi chạy đôn chạy đáo lo kê máy móc lên cao trước, vì nếu không kịp thì chẳng khác nào mất đi "cần câu cơm" của mình. Tiếp đến, tôi kê giường lên cao để cho con nhỏ có chỗ nằm hễ khi nước ngập, chứ như lần lũ trước, nước vô nhà cao hơn cả mét", chị Truyền kể.
Hơn 24.000 học sinh phải nghỉ học do nước chia cắt
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua đã khiến cho các xã khu đông như Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Thắng, phước Quang bị ngập trong nước.
"Chúng tôi lo nhất là các khu vực đập tràn bị ngập, nước chảy xiết, nên đã chỉ đạo các xã túc trực, cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người dân đi lại, vì đã có nạn nhân tử vong khi đi qua tràn sông Tranh vào đêm 16.11.
Các đoạn ngập trên Tỉnh lộ 640, chúng tôi đã cho lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân túc trực để hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Hiện tại, lũ mới ở mức độ báo động 2 nên cũng chưa có nguy hiểm gì, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, chúng tôi đã cho lực lượng tuyên truyền đối với người dân, chỉ đạo các địa phương có khu vực bị ngập nước không được lơ là, chủ động rào chắn các điểm ngập nước", ông Nguyễn Ngọc Xuân thông tin.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh Bình Định, tại thị xã An Nhơn, có 50/79 đường bị ngập, 15 nhà dân ngập sâu trong nước và di dời hộ ông Lê Đình Thuận ở thôn Thanh Giang (xã Nhơn Phong) đến trụ sở thôn. Tại huyện Phù Cát có 85 ngôi nhà bị ngập, trong đó 40 nhà dân ở xã Cát Chánh và 45 nhà dân ở thị trấn Cát Tiến. Huyện Hoài Ân có 27 nhà dân bị ngập.
Tính đến chiều 17.11, toàn tỉnh Bình Định có hơn 24.000 học sinh ở các huyện như Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn phải nghỉ học vì nước lũ chia cắt đường đến trường.
Có một trường hợp tử vong do bị lũ cuốn trôi là nữ công nhân tên H.N.H.O (SN 2004, trú thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước). Hiện chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.