Những ngày “tìm” nước
Xã biên giới Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm phía Tây của huyện Bố Trạch, với người dân là đồng bào dân tộc Macoong, Chút, Bru Vân Kiều sinh sống.
Trước đây, xã là địa bàn khó khăn về nước sinh hoạt, người dân các bản đều đến các dòng suối gần đó để lấy nước về dùng. Nói là gần, nhưng với con đường đồi núi, dốc lên xuống, thì cái xô, cái thùng mang theo cũng không thể đựng được nhiều nước. Bởi vậy, mỗi ngày mỗi người lại phải đi lấy nước vài lần.
Còn việc giặt giũ, tắm rửa thì ngay tại suối. Mùa nắng, nhiều dòng nước khô cạn, mùa mưa nước dâng cao, đục ngầu gây nguy hiểm cho người dân. Việc sử dụng dòng nước chung cũng nguy cơ ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như ảnh hưởng đối với sức khỏe người dân.
Trước những trăn trở đó, chính quyền xã cùng Đồn Biên phòng Cồn Roàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã tìm kiếm những nguồn lực để giúp người dân có nước sạch sử dụng.
Thiếu tá Trương Tấn Hợp, Đồn Biên phòng Cồn Roàng kể lại, trước đây, đơn vị đã khảo sát và làm nhiều giếng nước sạch phục vụ người dân. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất, các giếng nước chỉ sử dụng được một thời gian, lượng nước ngầm không đủ sinh hoạt, bà con lại phải ra suối lấy nước.
Lần này, để đảm bảo được lâu dài nhất, Đồn Biên phòng đã triển khai họp bàn cùng chính quyền xã và người dân khảo sát các điểm kéo nước về, có phương án tốt nhất.
“Kéo” nước sạch về xã
Có được nguồn lực, có kinh phí, tìm được vị trí khoan giếng, mọi công việc đều được bắt tay ngay vào làm. Mùa hè 2023, người dân của xã Thượng Trạch háo hức khi bộ đội cùng nhiều đơn vị và máy móc, thiết bị có mặt tại các bản để xây dựng các công trình nước sạch.
Trung tá Hoàng Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết, việc lắp đặt máy bơm, máy phát điện, ống dẫn nước, bể chứa, nền bê tông đều do bộ đội biên phòng tổ chức, phối hợp với thanh niên trong bản thực hiện nên bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.
Mọi người, từ già trẻ, thanh niên, phụ nữ mỗi người một tay ai cũng góp sức để mọi việc được thực hiện nhanh hơn. Từ các nguồn kinh phí, hỗ trợ thiện nguyện và hàng chục ngày công của lực lượng bộ đội biên phòng, 9 công trình nước sạch đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ người dân 8 bản, 1 điểm trường tiểu học ở bản Coóc.
“Có nước sạch chúng tôi vui lắm, biết ơn chính quyền và bộ đội biên phòng đã chăm lo cho người dân, bà con thì yên tâm hơn để sản xuất”, ông Hồ Đảng, người dân tâm sự.
Khi những dòng nước sạch, mát lành được bơm lên, ai cũng hò reo vui mừng. Người dân từ nay không còn phải ra suối xách từng thùng nước về dùng, vườn rau nay cũng có nước để tưới. Tại điểm trường, cô giáo cũng yên tâm hơn để dạy học cho các con, không cần mỗi ngày đi lấy nước, trời mưa thì tranh thủ hứng nước để dùng cần. Mỗi giếng đều có máy bơm, bơm nước lên bồn chứa để người dân đến lấy về dùng, có sàn rửa sạch sẽ.
Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Đinh Cu cho biết: “Từ ngày có nước sạch tại chỗ để sử dụng, người dân vui hơn hẳn, vừa đảm bảo vệ sinh sức khỏe cho mỗi nhà; vừa hỗ trợ cho việc chăn nuôi, trồng trọt. Qua đó, cũng thắt chặt tình quân dân”.