Cách đây 70 năm, vào ngày 5.7.1948, tại xã Đại Điền, Tiểu đoàn 307 đã làm lễ xuất quân. Gần 1 ngàn chiến sĩ Tiểu đoàn được trang bị vũ khí thô sơ, không có quân trang, đồng phục đã làm lễ xuất quân với những lời thề như: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi”, “Nguyện một lòng gìn giữ non sông”…
Ngay sau lễ xuất quân, Tiểu đoàn 307 đã làm nên những chiến công vang dội như trận Mộc Hóa, trận La Bang, trận Tháp Mười… Uy danh của Tiểu đoàn 307 càng lan xa sau khi bài hát "Tiểu đoàn 307" (thơ Nguyễn Bính, nhạc Nguyễn Hữu Trí) ra đời, nhanh chóng được phổ biến và nổi tiếng cả nước.
Năm 2005, Tiểu đoàn 307 được Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.