Cứ mỗi sau buổi học ở trường, cậu học trò có màu da rám nắng với gương mặt hay cười lại hối hả đạp xe về nhà. Sau khi ăn vội tô cơm, em ra các con sông, rạch để bắt đầu với công việc mưu sinh. Đó là em Lâm Chí Khải, cậu học sinh lớp 8 được nhiều thầy cô và học sinh Trường THCS Vĩnh Hiệp quý mến.
Khải cho biết, tùy theo mùa mà em làm những công việc khác nhau. Mùa mưa thì đi cắm câu, soi nhái, ếch, bắt ốc,... còn mùa khô thì đi giăng lưới, chài cá, hái rau đồng để vừa làm thức ăn cho gia đình, vừa để bán kiếm tiền phụ lo cho cả nhà.
Vừa đến trường, vừa phải lo việc mưu sinh mỗi ngày nên có những lúc Khải mệt nhoài. Tuy vậy, em luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết sức mới có thể vừa phụ kiếm tiền lo gia đình, vừa tiếp tục được đến lớp.
"Thấy các bạn cùng trang lứa đi học được đủ đầy và khi tan trường về nhà được nghỉ ngơi em cũng buồn cho hoàn cảnh mình lắm. Thế nhưng, em phải tự động viên mình cố lên, không thể so sánh với ai mà cố gắng đi bắt cá, hái rau để bán có tiền, và để bữa cơm gia đình có cá, có rau.
Em thương cha mẹ và 2 đứa em, thương ông bà nội lắm. Em mong em gái của em được có tiền để đi điều trị phẫu thuật để thoát khỏi cảnh tật nguyền sau này", Khải buồn bã nói.
Ông Lâm Thanh Bình, cha của Khải cho biết, khoảng 2 năm nay mắt phải của ông không còn nhìn thấy, mắt trái cũng bị ảnh hưởng nên nhìn cũng không rõ lắm. Trước đây ông Bình làm nghề đốn và vác cừ tràm, bị phấn tràm bám vào mắt lâu ngày gây viêm giác mạc, kết mạc nhưng không có tiền đi trị nên mất dần thị lực.
"Thấy con học giỏi và biết phụ lo cho nhà nên gia đình mừng lắm. Tôi tuy mờ mắt nhưng cũng ráng đi làm thuê, ai mướn việc gì làm được là tôi làm để cùng với Khải lo cái ăn cái mặc cho 7 người.
Điều tôi mong ước là ráng làm đến khi nào có tiền đưa nhỏ con gái 7 tuổi đi phẫu thuật xương chậu để cháu đi đứng dễ dàng hơn", ông Bình bày tỏ.
"Dù phải lam lũ cùng gia đình mưu sinh, nhưng Khải học rất tốt các môn, ngoài ra em cũng hoạt bát, tích cực giúp đỡ các bạn học kém hơn mình. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Khải, Ban giám hiệu trường vận động xe đạp, tập sách cho em.
Căn nhà tình thương của em cũng được nhà trường cùng chính quyền địa phương vận động nhà hảo tâm tặng vào giữa năm 2022 thay cho căn nhà lá lụp xụp, không có chỗ ngồi mỗi khi có khách ghé thăm trước đây.
“Tuy nhà trường giúp đỡ thường xuyên, nhưng do hoàn cảnh em thiếu trước hụt sau, vậy nên chúng tôi cũng rất mong mạnh thường quân có thể tiếp sức để gia đình em đỡ phần khó khăn và Khải cũng yên tâm học tập", anh Đỗ Trí Phúc, giáo viên chủ nhiệm em Lâm Chí Khải chia sẻ thêm.